Nghi phạm mang hộ chiếu Triều Tiên tham gia vụ sát hại Kim Jong Nam bị cảnh sát bắt vào ngày 17/2. Ngay sau đó vợ và con gái ông này cũng biến mất luôn. Hiện ngôi nhà của họ đã bị niêm phong.
Vào đêm 17/2, tại khu chung cư Dynasty Garden thuộc ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia, hàng xóm của gia đình nghi phạm Ri Jong Chol nghe thấy tiếng động lớn. Sau đó, họ thấy khoảng 30 cảnh sát đang bao vây lối vào các căn hộ. Cảnh sát yêu cầu những người này không ra khỏi nhà.
Không lâu sau, người dân nghe thấy tiếng người đụng độ kèm tiếng la hét của phụ nữ trong căn hộ của Ri Jong Chol.
Theo Channel News Asia, khi nghi phạm mang hộ chiến Triều Tiên bị cảnh sát bắt đi, đứa con gái 20 tuổi của ông gào khóc dữ dội. Người mẹ được cho đã tìm cách tự sát nhằm ngăn cản cảnh sát bắt chồng mình.
Nhà của nghi phạm Ri Jong Chol đã bị cảnh sát niêm phong. Ảnh: Melissa Goh.
"Bà ấy đã cố tự sát trong khi đứa con gái gào khóc, họ mong mỏi được giúp đỡ", một người hàng xóm kế bên nhà ông Ri chia sẻ.
Sau đó, những thành viên còn lại trong gia đình này được xe cứu thương đến đón và đưa đi. Tung tích của họ vẫn đang là điều bí ẩn
Trường đại học nơi con gái nghi phạm học tập cũng khẳng định cô này vắng mặt từ đầu tuần.
Trước đó, ông Chong Ah Kow, người sở hữu công ty dược Tombo Enterprise khẳng định nghi phạm mang hộ chiếu Triều Tiên, Ri Jong Chol, sống tại Malaysia từ năm 2013.
Ông này biết Ri Jong Chol qua người thân và quyết định hợp tác nhằm tăng cường Kinh doanh vì ông này tốt nghiệp ngành khoa học và y học tại Triều Tiên.
Chong Ah Kow giúp "đối tác" mới xin thị thực lao động tại Malaysia và ký kết hợp đồng làm việc quy định mức lương hàng tháng khoảng hơn 1.000 USD. Tuy nhiên, họ chưa có bất cứ giao dịch tài chính nào.
Therealtz © VietBF