Một người đàn ông đang đi dạo bỗng nhặt được một quả trứng to bất thường. Sau đó, sinh vật bên trong đã cố gắng chui ra, ông Saxon kể lại. Và sự thật làm cả gia đình ông thấy hạnh phúc.
Với sở thích đi loanh quanh đây đó, người đàn ông tên Saxon luôn dành những ngày tháng cuộc đời để rong ruổi đây đó. Một lần lái xe vào trong rừng, đột nhiên anh thấy vật trắng kỳ lạ ven đường. Quá tò mò, anh dừng xe xuống và xem thử. Thì ra đó là một quả trứng lạ, kích cỡ lên hơn bình thường, người đàn ông quyết định mang về làm “kỷ niệm”.
Quả trứng đã bị vỡ một lỗ nhỏ, có vẻ như sắp nở. Saxon quyết định theo dõi xem danh tính con vật là gì.
Vài ngày sau, trứng nở, đó là một loài chim có chiếc mỏ rất dài.
Người đàn ông để con vật trong một cái hộp, lót chăn sưởi ấm, và thiết bị duy trì nhiệt.
Con chim dần dần phát triển hoàn thiện, lông mọc ngày càng dày dặn. Người đàn ông sung sướng nhận ra đây là loài chim Kiwi.
Kiwi là loài chim quốc gia ở New Zealand, chỉ sống ở New Zealand. Loài chim này rất quý hiếm, nên Saxon quyết định đợi con chim này lớn lên sẽ giao cho cảnh sát và trả nó về môi trường tự nhiên.