Một người đàn ông đang đi du lịch thì bất ngờ phát hiện ra một cái cây với những quả đỏ sai trĩu mọng. Tò mò lại gần để xem thì anh chàng mới tá hỏa khi biết sự thật. Đó thật ra không phải trái cây mà là hàng trăm con bọ rùa màu đỏ.
Hàng trăm bọ rùa chi chít trên cây
Anh chàng sững sờ khi nhận ra danh tính thật của những quả đỏ trĩu mọng trên cây.
Anh chàng nước ngoài có tên là Ahern đã dành kì nghỉ của mình để đi khám phá vùng Ao Lanke. Khi gần vào đến thị trấn anh bất ngờ nhìn thấy một cái cây lạ với quả đỏ mọng chi chít. Bởi nhìn từ xa nên ạnh không rõ đó là cây gì. Vì tò mò nên anh quyết định đi thẳng tới đó, xem rốt cuộc cây gì mà sai trĩu quả như vậy.
Chầm chậm tới gần, Ahern sững sờ nhận ra đó thì ra không phải là trái cây mà hàng trăm con bọ rùa màu đỏ. Anh chàng vô cùng thắc mắc không hiểu sao lại có nhiều bọ rùa đến như vậy. Càng tiến vào gần thị trấn anh ta càng thấy nhiều bọ rùa xuất hiện trên tường, hàng trăm nghìn con ở mọi ngóc ngách. Anh ta quyết định bước vào một nhà hàng nhỏ trong thị trấn thì phát hiện trong các khe bàn ghế cũng đầy những con bọ này. Anh sợ hãi khi nghĩ rằng bọ rùa đang chiếm đóng ở nơi đây.
Ahern gọi đồ uống và hỏi han người chủ quán về hiện tượng này. Theo lời của ông chủ thì vào khoảng thời gian này mỗi năm đều có hàng nghìn con bọ rùa xuất hiện, bản thân người dân địa phương cũng không biết lí do là ở đâu.
Sau đó, Ahern hỏi các chuyên gia và biết rằng bọ rùa là sinh vật đặc biệt sợ lạnh. Nhiệt độ toàn cầu ngày càng thất thường, đột nhiên lạnh đột nhiên ấm áp. Thị trấn này có thời tiết ấm áp, nên mỗi khi trời lạnh chúng lại di cư đến đây. Còn đối với người dân địa phương thì sự hiện hữu của chúng ở nơi đây giống như một thói quen và không còn cảm giác xa lạ.
hoalyly@vietbf sưu tầm