Mới đây, nữ ca sĩ Phương Thanh đã chai sẻ trên trang cá nhân của mình câu chuyện tâm linh có thật mà cô đã từng trải qua. Cụ thể là Phương Thanh đã từng bị người âm đeo bám và suýt thì lôi nữ ca sĩ đi theo khi cô vừa mới sinh con. Qua sự việc này, Phương Thanh cũng muốn nhắn nhủ tới mọi người rằng không nên “níu kéo 1 người đã khuất” vì đó là 1 điều vô cùng nguy hiểm.
Hình ảnh của Phương Thanh trong chuyến đi ý nghĩa, thiêng liêng
Ngoài chuyện nghề nghiệp, chuyên môn về âm nhạc, “chị Chanh” còn là 1 trong những nhân vật trong showbiz Việt vô cùng am hiểu về vấn đề tâm linh. Những ai thân thiết với nữ ca sĩ đều thừa biết về thói quen đặc biệt này. Các tiết lộ của giọng ca “Trống vắng” hoàn toàn có thể khiến người nghe “dựng tóc gáy”. Trước đây, Phương Thanh từng chia sẻ vô cùng chi tiết về việc mình bị 1 nhân vật chơi bùa ngải, tới mức cốt là để khiến cô… bị điên và bỏ nghề.
Cách đây ít phút, nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân 1 câu chuyện tâm linh có thật khác và cũng chính là trải nghiệm của cô hồi năm 2005. Phương Thanh cho rằng tất cả mọi người không nên “níu kéo 1 người đã khuất” vì đó là 1 điều vô cùng nguy hiểm.
Trước ý kiến của nhiều người cho rằng phải chăng Phương Thanh đang đề cập tới sự ra đi của Minh Thuận, cô phủ nhận và hy vọng mọi người sẽ không “đào” quá sâu vào nỗi buồn này nữa. Đó cũng là lý do mà cô kể câu chuyện dưới đây:
Phương Thanh suýt bị người âm “bắt đi”?
Nữ ca sĩ khuyên mọi người không nên khởi tâm tiếc thương người đã mất để “họ dứt khoát ra đi”
Phương Thanh mới xuống tóc và tham gia khóa tu 13 ngày tại Ấn Độ cùng rapper Tiến Đạt các tăng sư, phật tử. Sau những trải nghiệm khi sống trên núi cách mặt đất 4.000 m, nữ ca sĩ đã thấu hiểu hơn về nhân sinh, giác ngộ phật pháp. Được biết, Phương Thanh đã mất 4 năm gieo đủ duyên để có mặt trong khóa tu này.
hoalyly@vietbf sưu tầm