Cậu bé Royal Kumar ở Ấn Độ không may mắn mắc chứng bệnh não úng thủy nên đầu của bé có kích thước to gấp 3 lần so với bình thường. Vì chứng bệnh này mà em luôn trong tình trạng báo động về sức khỏe và có những hiện tượng kiệt sức.
Các chuyên gia cho rằng, Royal đã mắc phải chứng não úng thuỷ. Theo đó, phần đầu của em sẽ to đột biến do chất dịch bị tích tụ quá nhiều trong não. Không chỉ vậy, nó còn khiến cậu bé 4 tháng tuổi thường xuyên rơi vào tình trạng nửa tỉnh, nửa mơ, nôn mửa, suy nhược. Chứng kiến con mình như vậy, bố mẹ Royal không những không tỏ ra thương xót mà còn nhẫn tâm bỏ rơi cậu bé.
Những tưởng cuộc đời của cậu bé đáng thương này sẽ cứ như vậy mà kết thúc thì rất may mắn, 2 người họ hàng của em là cô Prabha Devi, 30 tuổi và chồng là anh Rajendra Prasad, 45 tuổi lại giang rộng vòng tay đón Royal về nuôi.
Chia sẻ với truyền thông, chị Prabha cho biết dù đã có 2 đứa con nhưng nhìn thấy hoàn cảnh éo le của Royal, vợ chồng chị vẫn không thể làm ngơ. Không chỉ tốt bụng nhận nuôi Royal, họ còn dùng toàn bộ 2.600 USD (hơn 58 triệu VND) để tìm cách chạy chữa cho bé.
Hiện các bác sĩ đang cố gắng đưa loại thiết bị giúp loại bỏ dịch não và thải ra qua đường máu vào cơ thể Royal, nhằm giúp giảm áp lực tác động lên hộp sọ. Bên cạnh đó, phía bệnh viện cũng đang xem xét lại hoàn cảnh và dự định phẫu thuật miễn phí cho Royal. Tuy tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật này rất thấp nhưng họ sẽ cố gắng hết sức để cứu lấy sinh linh bé nhỏ này.