Sao Hải Ngoại nói gì về việc nghệ sĩ lũ lượt về Vn kiếm tiền
VBF-Thời gian vừa qua tại Vn bùng nổ hàng loạt các gameshow truyền hình thực tế nhất là trong lĩnh vực ca nhạc. Từ đây các nghệ sĩ tha hồ có đất để diễn voài việc biểu diễn trên sân khấu. Nhưng đáng chú ý nhất đó chính là hàng loạt sao hải ngoại cũng ồ ạt về nước và được các gameshơ này chao fmời làm BGK nên thu hút được rất đông người xem. Trong đó phải kể đến như Thanh Hà, Bằng Kiều, Tuấn Ngọc, Quang Lê, Thu Phương, Tóc Tiên... phủ sóng truyền hình Việt thời gian qua với vai trò giám khảo.
Thanh Hà mới đây ngồi ghế nóng show Người hát tình ca. Danh ca cho biết chị nhận lời làm giám khảo thông qua giới thiệu của đồng nghiệp. Cùng lúc, chị kết thúc hợp đồng với một trung tâm ca nhạc tại hải ngoại. "Vì vậy tôi mới có thời gian trải nghiệm một công việc mới mẻ và có cơ hội gần gũi với khán giả Việt Nam", nữ ca sĩ nói.
Danh ca Tuấn Ngọc gần đây cũng làm giám khảo chương trình Tiếng hát mãi xanh. Không phải lần đầu về nước nhưng đây là lần đầu tiên anh đồng ý ngồi ghế "nóng" một chương trình truyền hình về âm nhạc. Tuấn Ngọc chia sẻ anh từng nhận nhiều lời mời trước đó nhưng đều từ chối. Cho đến Tiếng hát mãi xanh, nhận thấy sự phù hợp khi các thí sinh muốn tham dự phải có số tuổi từ 40 trở lên, Tuấn Ngọc mới đồng ý. "Con người chúng ta, càng lớn tuổi thì những thú vui của mình lại càng giới hạn. Vì vậy hát, đối với tôi, là một thú vui riêng rất đáng được khuyến khích. Nó rất tốt cho tinh thần lẫn thể xác".
Bằng Kiều đang làm giám khảo Vietnam Idol. Nam ca sĩ cho biết chương trình chuyên sâu ca hát, đúng sở trường của anh và lại có uy tín lâu nay. Vì thế, khi sắp xếp được thời gian, anh nhận lời.
Quang Lê cũng sắp tham gia một gameshow. Theo nam ca sĩ, nhiều chương trình từng mời nhưng do họ không có sự đầu tư chỉn chu nên anh không muốn xuất hiện. "Được tham gia vào những chương trình đẳng cấp, nghệ sĩ chúng tôi không chỉ cảm thấy mình đẹp hơn trong mắt khán giả mà còn thấy mình được trân trọng", Quang Lê nói.
Trước đó, Thu Phương cũng trở về nước làm giám khảo The Voice 2015, Tóc Tiên làm giám khảo cuộc thi Vietnam Idol Kids vừa kết thúc...
Sự xuất hiện của ca sĩ hải ngoại trên ghế nóng là điểm lạ thu hút khán giả, nhưng đặt ra nghi ngại họ hiểu rõ thị trường trong nước thế nào.
Bằng Kiều chia sẻ ranh giới giữa trong nước và hải ngoại không còn rõ rệt vì "nghệ sĩ ở đâu cũng phục vụ cho khán giả Việt Nam. Chúng tôi cập nhập xu hướng cả hai thị trường".
Theo anh, các giám khảo ngồi ghế nóng sẽ mang kinh nghiệm chuyên môn trong nghề để truyền đạt và giúp phát hiện nhân tố mới cho nghệ thuật Việt Nam. "Âm nhạc vốn không có ranh giới, thì tại sao nghệ sĩ hải ngoại và Việt Nam lại có ranh giới", anh nói.
Việc tham gia có thể giúp nghệ sĩ hải ngoại đến gần công chúng nhưng cũng có trường hợp khiến họ bị khán giả ghét. Như Thu Phương sau The Voice chịu nhiều điều tiếng, Tóc Tiên cũng từng nhận lời chê không phù hợp làm giám khảo, Bằng Kiều bị chê nhạt trên ghế "nóng" Vietnam Idol.
Thanh Hà chia sẻ trước khi nhận lời cô cũng hoang mang khi đọc thông tin về những vấn đề đồng nghiệp gặp phải. Tuy nhiên, chương trình cô đảm nhận hoàn toàn suôn sẻ và không có scandal nào. Nữ ca sĩ cho rằng bản thân cứ trung thực, làm những điều đúng với lương tâm và dùng những ngôn từ tế nhị khi ngồi ghế nóng.
Danh ca Tuấn Ngọc cho rằng khi ngồi ghế giám khảo, anh chỉ dựa vào chuyên môn để làm đúng vai trò nên không sợ điều tiếng. "Cả đời tôi đứng trên sân khấu, khen chê là chuyện bình thường. Nhiều khi tôi còn học hỏi được nhiều ở trong sự thất bại nữa".
Các gameshow trên truyền hình Việt hiện nay cũng đối diện nhiều tai tiếng dàn dựng scandal. Quang Lê khẳng định anh sẽ không tham gia bất cứ chương trình nào nếu biết có chuyện dàn dựng để câu khách. Bằng Kiều khẳng định chương trình Vietnam Idol mà anh ngồi ghế giám khảo từ trước tới nay chưa có scandal nào ảnh hưởng tới uy tín của thí sinh cũng như ban giám khảo nên anh yên tâm tham gia.
Không chỉ tham gia giám khảo, việc nghệ sĩ hải ngoại về nước biểu diễn, làm chương trình đã phổ biến trong những năm gần đây. Sắp tới Bằng Kiều sẽ tổ chức liveshow Đêm tình nhân 3 vào 17/9, có sự tham gia của cả Tuấn Ngọc, Thanh Hà và Quang Lê.
2 chữ kiếm tiền đủ để nói lên đề tài của ca sỹ Hải ngoại về Việt nam rồi...nhưng điều đáng nói hơn là nhà nước Việt nam hài hước nhiều nhất khi để cho ca sỹ hải ngoại ngổi ghế nóng chỉ vì muốn đạt đến mục đích của mình khi muốn ca sỹ hải ngoại về Việt nam trình diễn và tham gia các chuơng trình ca nhạc + điều mà nhà nước muốn tuyên truyền văn hoá Việt nam tại hải ngoại phải dùng hàng trăm triệu đô la dể làm chuyện này thì thấy nực cười hơn nữa...Trò con nít vậy mà nhà nước Việt nam cũng có những thằng óc trâu bò chó cũng nghĩ ra...Đúng là CS...
The Following User Says Thank You to thangbomvietnam For This Useful Post:
Tuấn Ngọc chia sẻ anh từng nhận nhiều lời mời trước đó nhưng đều từ chối.
huh??? hahaha
Quote:
Quang Lê cũng sắp tham gia một gameshow. Theo nam ca sĩ, nhiều chương trình từng mời nhưng do họ không có sự đầu tư chỉn chu nên anh không muốn xuất hiện. Quang Lê khẳng định anh sẽ không tham gia bất cứ chương trình nào nếu biết có chuyện dàn dựng để câu khách.
QL turning down money really? Chó chê cứt không ngon?? hahaha
Quote:
Bằng Kiều chia sẻ ranh giới giữa trong nước và hải ngoại không còn rõ rệt vì "nghệ sĩ ở đâu cũng phục vụ cho khán giả Việt Nam. Chúng tôi cập nhập xu hướng cả hai thị trường".
"Âm nhạc vốn không có ranh giới, thì tại sao nghệ sĩ hải ngoại và Việt Nam lại có ranh giới", anh nói.
Ý BK nói là tiền ở đâu cũng thơm thì tại sao lại cấm ca sĩ hải ngoại về VN hưởi tiền. Nói văn hoa bóng bẩy quá ngừ ta không hiểu đâu haha
The Following 4 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
Ai cũng cần tiền , cần miếng ăn ... Trách gì nhau về Quốc Gia hay Công Sản .
Các ca sĩ lớn tuổi , đâu còn sức để hát , Cashier đâu còn đủ nuôi sống họ nữa . Phải làm một cái gì đó , để sống còn .
Ai cũng cần tiền , cần miếng ăn ... Trách gì nhau về Quốc Gia hay Công Sản .
Các ca sĩ lớn tuổi , đâu còn sức để hát , Cashier đâu còn đủ nuôi sống họ nữa . Phải làm một cái gì đó , để sống còn .
Làm gì thì làm, miển là trung thực với mục đích của mình thì là OK. Nếu vì tiền thì cứ nói vì tiền, đừng ba xạo nói vì yêu nước, nhớ quê hương, lợi dụng phong trào chính trị để kiếm tiền, ói ra liếm lại sẻ bị ngừ ném đá và không có lý do chính đáng để trả lời dư luận thì nhục lắm
The Following 3 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
tụi nó cứ oang oang văn nghệ không biên giới , không phân biệt ,về VN là để phục vụ đồng bào , quê hương là chùm khế ngọt ,về đó mà mặc sức leo trèo , nhưng coi chừng cây khế kế bên cầu cá tra , té xuống tha hồ mà no đấy các ca sởi HẢI NGOẠI !!!
The Following 2 Users Say Thank You to anhhaila For This Useful Post:
Đồ mặt dày ,không thấy ngượng miệng khi nói ra những lời nói như trên , cải thằng Tuấn Ngọc có nhớ lại trong những ngày cuối tháng tư 1975 , thằng nào và đại gia đình chúng nó chầu chực ở Tân Sơn Nhất để được mỹ bóc đi trốn bọn cộng sãn thêm 1 lần nữa , nay vì đồng tiền mà vác cái bãn mặt dày về vn , rồi còn tuyên bố này ,tuyên bố nọ ,đúng là 1 lủ xương ca vô loại
The Following 2 Users Say Thank You to vn1111963 For This Useful Post:
tụi nó cứ oang oang văn nghệ không biên giới , không phân biệt ,về VN là để phục vụ đồng bào , quê hương là chùm khế ngọt ,về đó mà mặc sức leo trèo , nhưng coi chừng cây khế kế bên cầu cá tra , té xuống tha hồ mà no đấy các ca sởi HẢI NGOẠI !!!
haha yes, hãy xem gương hoài linh và vụ nhà thờ tổ; VC nó dụ dụ rồi gom một vố ăn cho ngon haha
Đồ mặt dày ,không thấy ngượng miệng khi nói ra những lời nói như trên , cải thằng Tuấn Ngọc có nhớ lại trong những ngày cuối tháng tư 1975 , thằng nào và đại gia đình chúng nó chầu chực ở Tân Sơn Nhất để được mỹ bóc đi trốn bọn cộng sãn thêm 1 lần nữa , nay vì đồng tiền mà vác cái bãn mặt dày về vn , rồi còn tuyên bố này ,tuyên bố nọ ,đúng là 1 lủ xương ca vô loại
Rất đúng. Xin nói rõ thêm 1 vài trường hợp nữa mà tôi biết: gia đình Phạm Duy: 4 thằng "ma cà bông" nhà tên già dâm này, tìm đường trốn mà không ra, Phạm Duy nhờ tên Ngọc Chánh đưa đi, để rồi sau này vì đói quá, và thấy bọn Cộng Sản có vẻ dễ dãi, cả nhà chúng nó, từ thằng bố trở xuống, dắt nhau về VN kiếm ăn, liếm cu bọn Cộng Sản.
Chị ca sỡi Lệ Thu nhà tôi, trốn 7, 8 lần, lần nào cũng đều bị bắt vào nhà đá chơi vài tháng, thế mà cũng bò về kiếm ăn với bọn chó chết đó.
Thôi thì cứ gục mặt mà kiếm tiến đi nhưng đừng banh cái lỗ mồm ra nói láo là vì quê hương, vì đồng bào v...v... Ca sĩ chúng mày nhớ đấy.
The Following 2 Users Say Thank You to ngoclan2435 For This Useful Post:
Rất đúng. Xin nói rõ thêm 1 vài trường hợp nữa mà tôi biết: gia đình Phạm Duy: 4 thằng "ma cà bông" nhà tên già dâm này, tìm đường trốn mà không ra, Phạm Duy nhờ tên Ngọc Chánh đưa đi, để rồi sau này vì đói quá, và thấy bọn Cộng Sản có vẻ dễ dãi, cả nhà chúng nó, từ thằng bố trở xuống, dắt nhau về VN kiếm ăn, liếm cu bọn Cộng Sản. Chị ca sỡi Lệ Thu nhà tôi, trốn 7, 8 lần, lần nào cũng đều bị bắt vào nhà đá chơi vài tháng, thế mà cũng bò về kiếm ăn với bọn chó chết đó.
Thôi thì cứ gục mặt mà kiếm tiến đi nhưng đừng banh cái lỗ mồm ra nói láo là vì quê hương, vì đồng bào v...v... Ca sĩ chúng mày nhớ đấy.
bà wại lệ thu vượt biên nhiều dử vậy hả? Lần cuối cùng qua lọt tới pulau bidong, được wại khánh ly bảo lãnh. Bả rời đảo trước em vài tháng. Nghe nói (chứ không chính mắt thấy) ở đó bả quậy dử lắm, ca sởi mà. Hồi đó, mổi lần có nhóm nào được rời đảo là trên loa play KL ca bài biển nhớ và Thái Thanh ca bài nghìn trùng xa cách, buồn và nôn tới phiên mình đi dể sợ, wow good memories, takes me back!
Nhưng tụi ca sởi này vượt biên vì lúc trước VC cấm không cho ca nhạc "ngụy" nên không kiếm ăn được nên phải đi, chứ không phải tỵ nạn CS gì đâu
bà wại lệ thu vượt biên nhiều dử vậy hả? Lần cuối cùng qua lọt tới pulau bidong, được wại khánh ly bảo lãnh. Bả rời đảo trước em vài tháng. Nghe nói (chứ không chính mắt thấy) ở đó bả quậy dử lắm, ca sởi mà. Hồi đó, mổi lần có nhóm nào được rời đảo là trên loa play KL ca bài biển nhớ và Thái Thanh ca bài nghìn trùng xa cách, buồn và nôn tới phiên mình đi dể sợ, wow good memories, takes me back!
Nhưng tụi ca sởi này vượt biên vì lúc trước VC cấm không cho ca nhạc "ngụy" nên không kiếm ăn được nên phải đi, chứ không phải tỵ nạn CS gì đâu
công tâm mà nói tụi hát sĩ này không bị cấm hát và cũng không bị tù đầy gì cả. Tụi nó vẫn được đi hát trong 2, hay 3 đoàn (tôi quên tên rồi.) vì tôi có đi theo nghe tụi nó hát mà. Tụi nó trốn đi hoàn toàn vì muốn cuộc đời sướng hơn (tỵ nạn kinh tế đó). Đồng ý tụi nó không được hát nhac VNCH nhiều, Lệ Thu đã từng thu thanh và được phát hành vào băng cassette bài : "Tiếng chày trên sóc bombo" nghe nó khô khan và não nề làm sao ấy. 1 giọng ca mượt mà chuyên hát nhạc trữ tình, bây giờ phải gân cổ mà hát nhạc của bọn chó đẻ Cộng Sản, thật là nực cười.
Tôi không ở Mã Lai, mà ở Galang, Indonesia nên không biết gì về mấy bà ngoại này.
công tâm mà nói tụi hát sĩ này không bị cấm hát và cũng không bị tù đầy gì cả. Tụi nó vẫn được đi hát trong 2, hay 3 đoàn (tôi quên tên rồi.) vì tôi có đi theo nghe tụi nó hát mà. Tụi nó trốn đi hoàn toàn vì muốn cuộc đời sướng hơn (tỵ nạn kinh tế đó). Đồng ý tụi nó không được hát nhac VNCH nhiều, Lệ Thu đã từng thu thanh và được phát hành vào băng cassette bài : "Tiếng chày trên sóc bombo" nghe nó khô khan và não nề làm sao ấy. 1 giọng ca mượt mà chuyên hát nhạc trữ tình, bây giờ phải gân cổ mà hát nhạc của bọn chó đẻ Cộng Sản, thật là nực cười.
Tôi không ở Mã Lai, mà ở Galang, Indonesia nên không biết gì về mấy bà ngoại này.
thì đúng rồi, ý em muốn nói là họ vẩn đuoc ca, không được "học tập cải tạo" etc.. gì gì hết, nhưng thử hỏi mấy bà này ca "trường sơn đông trường sơn tây" thì như thế naò? haha ; vì không có đất dụng vỏ nên mới vượt biên (kinh tế như anh nói). Vì thế nên tuy là vươt biên nhưng thù hằn VC thì chắc không có sâu xa như những ngừ lính "ngụy" "được cải tạo", nên trách nặng họ cũng hơi khắc khe.
Thời đó, em có thấy Hùng Cường và Hoàng Long (kịch sĩ) ở trại chuyển tiêp Cheras. Bà thanh tuyền và băng châu nghe nói lúc trươc cũng ở Pulau Bidong nhưng rời đảo trước khi em tơí
thì đúng rồi, ý em muốn nói là họ vẩn đuoc ca, không được "học tập cải tạo" etc.. gì gì hết, nhưng thử hỏi mấy bà này ca "trường sơn đông trường sơn tây" thì như thế naò? haha ; vì không có đất dụng vỏ nên mới vượt biên (kinh tế như anh nói). Vì thế nên tuy là vươt biên nhưng thù hằn VC thì chắc không có sâu xa như những ngừ lính "ngụy" "được cải tạo", nên trách nặng họ cũng hơi khắc khe.
Thời đó, em có thấy Hùng Cường và Hoàng Long (kịch sĩ) ở trại chuyển tiêp Cheras. Bà thanh tuyền và băng châu nghe nói lúc trươc cũng ở Pulau Bidong nhưng rời đảo trước khi em tơí
* Hùng Cưởng nghe nói tới Mã vào 1979 .... Vậy không ở với VC lâu và rời VN cũng lâu rồi ..... mà những từ "giải phóng", "cải tạo" vẫn nhiễm trong người cũng hơi lạ đó.
* Cheras là quận của Kuala Lumpur ..... trại đó sau này gọi là Sungei Besi ... nói Cheras thì mọi người đi sau này không ai biết.
* Hùng Cưởng nghe nói tới Mã vào 1979 .... Vậy không ở với VC lâu và rời VN cũng lâu rồi ..... mà những từ "giải phóng", "cải tạo" vẫn nhiễm trong người cũng hơi lạ đó.
* Cheras là quận của Kuala Lumpur ..... trại đó sau này gọi là Sungei Besi ... nói Cheras thì mọi người đi sau này không ai biết.
Hùng Cường hình như không có ở Pulau Bidong vì không thâý. Tôi thấy HC và Hoàng Long ở trại chuyển tiếp Cheras.
Cheras là quận hay không thì không biết, nhưng lúc trước hình như ai đi Mỹ thì qua transitory camp called Cheras. Còn những ai đi Úc hay Âu thì qua Sungei Besi (không nhớ spelling của Besi exactly). Lúc tôi ở Cheras không lâu với ba thì trại Cheras close và nhập vô Sungei Besi (A hay B gì đó lâu quá không nhớ) nên tôi actually ở Cheras và Sungei Besi (either A or B haha)
Trại tỵ nạn ở Mả Lai thì có vài chứ không chỉ Pulau Bidong, rồi khi ai rời đảo thì nhập vô Cheras and/or Sungei Besi (A or B)
Những từ giải phóng và cải tạo làm sao tôi quên được vì lúc đó tôi cũng lớn rồi mà. Những chuyện từ lúc 4-5 tuổi tôi còn nhớ thì sao lại quên vụ giải phóng cải tạo, nhưng tôi biết bác hỏi cắc cớ với ý móc lò tôi thôi but that's OK. I know who I am and what I stand for
Những từ giải phóng và cải tạo làm sao tôi quên được vì lúc đó tôi cũng lớn rồi mà. Những chuyện từ lúc 4-5 tuổi tôi còn nhớ thì sao lại quên vụ giải phóng cải tạo, nhưng tôi biết bác hỏi cắc cớ với ý móc lò tôi thôi but that's OK. I know who I am and what I stand for
Như bạn nói tôi có thể thông cảm cho bạn, nhưng thú thật với bạn tôi có nổi cơn điên lên khi nghe ai nói những câu như: "Từ" thay vì danh từ, "sự cố" thay vì trục trặc, v...v... Nói thật với bạn trong trại tù tôi đã từng đọc bài "tự kiểm điểm" (tức là tự mình kết tội mình đấy. Lũ chó đẻ Cộng Sản bịa ra cái kiểu khốn nạn đó) do chính tôi viết khi kể tội về bố mẹ mình? (mả cha nó, kể tội về bố mẹ mình? Bố mẹ mình có tội gì mà kể tội, tổ sư cha chúng nó.) Tôi nói rằng: "Kết tội bố mẹ tôi? Tội gì mới được chứ? Tội đem tôi ra cõi đời này?, nuôi nấng cho ăn học thành tài? là tội hay sao? Không tôi chẳng có gì để kết tội bố mẹ tôi cả." Thằng chó đẻ quản giáo, nói: "Các anh em nên "giúp" anh này tiến bộ hơn.....
Bạn nên nhớ đừng dùng 1 câu nào của bọn chó đẻ Cộng Sản cả, bạn có tìm thấy trong các bài tôi viết từ đó đến nay có câu nào của chúng nó không.?
The Following User Says Thank You to ngoclan2435 For This Useful Post:
Hùng Cường hình như không có ở Pulau Bidong vì không thâý. Tôi thấy HC và Hoàng Long ở trại chuyển tiếp Cheras.
Cheras là quận hay không thì không biết, nhưng lúc trước hình như ai đi Mỹ thì qua transitory camp called Cheras. Còn những ai đi Úc hay Âu thì qua Sungei Besi (không nhớ spelling của Besi exactly). Lúc tôi ở Cheras không lâu với ba thì trại Cheras close và nhập vô Sungei Besi (A hay B gì đó lâu quá không nhớ) nên tôi actually ở Cheras và Sungei Besi (either A or B haha)
Trại tỵ nạn ở Mả Lai thì có vài chứ không chỉ Pulau Bidong, rồi khi ai rời đảo thì nhập vô Cheras and/or Sungei Besi (A or B)
Những từ giải phóng và cải tạo làm sao tôi quên được vì lúc đó tôi cũng lớn rồi mà. Những chuyện từ lúc 4-5 tuổi tôi còn nhớ thì sao lại quên vụ giải phóng cải tạo, nhưng tôi biết bác hỏi cắc cớ với ý móc lò tôi thôi but that's OK. I know who I am and what I stand for
Nhớ, quên, dùng hay nhắc đi nhắc nhắc lại ..... khác nhau.
Như bạn nói tôi có thể thông cảm cho bạn, nhưng thú thật với bạn tôi có nổi cơn điên lên khi nghe ai nói những câu như: "Từ" thay vì danh từ, "sự cố" thay vì trục trặc, v...v... Nói thật với bạn trong trại tù tôi đã từng đọc bài "tự kiểm điểm" (tức là tự mình kết tội mình đấy. Lũ chó đẻ Cộng Sản bịa ra cái kiểu khốn nạn đó) do chính tôi viết khi kể tội về bố mẹ mình? (mả cha nó, kể tội về bố mẹ mình? Bố mẹ mình có tội gì mà kể tội, tổ sư cha chúng nó.) Tôi nói rằng: "Kết tội bố mẹ tôi? Tội gì mới được chứ? Tội đem tôi ra cõi đời này?, nuôi nấng cho ăn học thành tài? là tội hay sao? Không tôi chẳng có gì để kết tội bố mẹ tôi cả." Thằng chó đẻ quản giáo, nói: "Các anh em nên "giúp" anh này tiến bộ hơn..... Bạn nên nhớ đừng dùng 1 câu nào của bọn chó đẻ Cộng Sản cả, bạn có tìm thấy trong các bài tôi viết từ đó đến nay có câu nào của chúng nó không.?
Hmm, sorry anh mổi người có một cái sensitive spot riêng; nhiều khi ngừ khác vô tình nói đụng đến làm mình nổi điên lên chứ đâu phải họ cố tình! Cũng như anh hay văng tục mổi khi anh bực tức (see, anh đã nói anh không thích chữ "bức xúc" là từ của VC; em nhớ nên em không dùng - đó là một cách em respect anh). Nếu em nói em không thích thấy anh post mà chửi thề tiếng việt thì anh có làm được không?
Anyway, anh rời VN lúc anh đã lớn hơn những người như em, thì vốn liếng tiếng Việt anh có nhiêù hơn em (chỉ học qua lớp 8 bên VN). Sau này có những chử em nghe ngừ miền Nam mình nói. Em làm sao biết/nhớ hết được tât cả những chử nào của miền Nam before and after 1975? Nêú muốn chắc chắn không dùng thì viết tiếng Anh đi. I have no problem with that. It's actually a lot easier for me to write in English - no need to worry about accent marks, and I have a better grasp of it, to be honest.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.