Hôm qua 2-7, chiến binh Essa Khan (24 tuổi), người được đích thân Phó Tổng thống thứ nhất Abdul Rashid Dostum thưởng một chiếc xe ô tô đã bị bắt. Chiến binh trẻ tuổi này đã gây ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở thủ đô Kabul đâm chết một dân thường. Đến khổ vì từ một món quà rất ý nghĩa mà Essa Khan lại gây nên tội như vậy.
Theo phát ngôn viên Bộ Nội vụ Sediq Sediqqi, Essa Khan đang bị cảnh sát tạm giữ để phục vụ cuộc điều tra.
Binh sĩ Essa Khan vừa tông chết người. Ảnh: Reuters
Khan trở thành người hùng của đất nước sau khi chống trả các tay súng Taliban cố gắng xâm nhập Quốc hội ngày 22-6 vừa qua. Trước đó, các tay súng đánh bom xe ngoài tòa nhà quốc hội, giết chết 1 phụ nữ và 1 đứa trẻ.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã đích thân gửi lời khen ngợi và thưởng một căn hộ cho “đứa con dũng cảm của dân tộc”. Hình ảnh của Khan cũng được dán đầy trên áp phích và biển quảng cáo ở Kabul, trở thành niềm tự hào của người dân cả nước.
Tuy nhiên, chỉ 10 ngày sau khi lãnh thường, binh sĩ này dùng chính chiếc xe được tặng gây tai nạn chết người. Quân đội Afghanistan từ chối bình luận về trường hợp của Khan và cũng chưa rõ người đại diện pháp lý của anh.
Kể từ khi Mỹ và NATO rút khỏi cuối năm 2014, các lực lượng Afghanistan đối mặt không ít thử thách, đặc biệt là sự trỗi dậy của phong trào Taliban.
therealrtz © VietBF