Không biết đâu mà lần với ngài Tổng thống Philippines, đúng như các cụ nói "mồm chó, vó ngựa". Lời ông nói giờ chẳng ai có thể tin được. Cách gây ấn tượng của ông được ví như Trump của chấu Á. Bị phản đối mạnh mẽ ở ngoài nước về những vụ giết người hàng loạt liên quan đến ma túy, còn trong nước ai cũng khiếp vía vì ông.
Tờ Chinese Commercial News (Philippines) hôm 1/10 đưa tin, Tổng thống Rodrigo Duterte đã phản ứng với ý kiến đòi bãi miễn ông vì lý do lạm quyền.
[IMG]http://vietbf.com/forum/attachment.php?
attachmentid=944114&stc=1&d=1475552550[/IMG]
Duterte tuyên bố: "Nếu tôi lạm quyền, vậy thì mọi người có thể bãi miễn tôi".
Phát biểu trước lực lượng cảnh sát ở thành phố Davao, Philippines hôm 30/9, ông nói: "Nếu tôi bị ám sát hoặc bãi miễn thì đó là số mệnh của tôi."
"Rất có thể tôi sẽ là tổng thống đầu tiên tự sát," ông nói đùa.
Chinese Commercial News cho hay, tính đến nay đã có hơn 3.000 người bị thiệt mạng trong chiến dịch chống ma túy mà Duterte phát động, khiến Duterte vấp phải phản ứng của dư luận quốc tế về việc ông lạm dụng các hình thức ngoài pháp luật để trấn áp tội phạm.
Đáp trả các chỉ trích, Tổng thống Philippines cho biết mình sẵn sàng chấp nhận rủi ro về tính mạng, danh dự và chức vụ tổng thống để "tỏ lòng yêu nước".
"Cung điện Malacanang (phủ Tổng thống Philippines) là nơi dễ lạc lối. Nhưng tôi không theo đuổi nó," ông nói khi khẳng định mình không chạy theo quyền lực.
Vietbf @ sưu tầm.
|