Vietbf.com Chiêu lừa mới cực hiểm hóc đây, các bác Việt Kiều về VN hãy cẩn thận. Trên xe buýt số 13, từ bến xe Củ Chi đi công viên 23 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua, một phụ nữ có tướng mạo giống chị Tòng Thị Phóng trong vai người câm, bụng to, có dắt theo 1 bé trai tầm 5 tuổi, vật vã như con nghiện, ra tín hiệu sắp sinh.
Trên xe, tất cả đều bị lừa, hành khách quyên góp hơn triệu đồng, chủ xe, tức chồng chị Huỳnh Như Thuỷ góp thêm 3 triệu đồng nữa đưa cho chị ta. Tới cổng bệnh viện Tân Thới Nhất, quận 12, chồng chị Thủy còn hứa sẽ chịu mọi chi phí phát sinh và cung cấp số điện thoại cho nhân viên y tế, sau đó ả quỳ lạy cảm ơn rối rít, ngồi xe lăn và được các y tá đẩy bon bon vào bệnh viện.
Tuy nhiên, kết quả khám thai cho biết người phụ nữ không có thai, bụng to do mỡ nhiều, vào nhà vệ sinh tìm ả thì ả đã lặn mất hút con mẹ hàng lươn.
Xe buýt của chị Thủy có thể bị phạt do chạy sai lộ trình, không rước khách... Thôi không sao chị ạ, mình cứ làm việc tốt đi, đã có chúa, phật làm chứng, em cũng bị lừa suốt đó ý mà.
Đỗ Cao Cường