Vụ bé trai bị mẹ bỏ rơi: Đứt từng khúc ruột nhìn bé đau đớn - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Vietnam News | Tin Việt Nam


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Vụ bé trai bị mẹ bỏ rơi: Đứt từng khúc ruột nhìn bé đau đớn
Theo đại diện Nhóm các bé EB Hà Nội (nhóm chăm sóc bé Vũ trực tiếp tại Bệnh viện Nhi Trung ương), do hai vết thương ở chân rất nặng, đang tạo mủ khiến cơ thể bé Vũ những ngày qua luôn trong tình trạng sốt cao. Vì thế, mỗi lần thay bông băng, bé lại vật vã trong đau đớn.


Bé Vũ được các y bác sĩ chăm sóc tận tình. Ảnh: T.G

Luôn sốt cao vì vết thương tạo mủ

Cũng theo đại diện Nhóm các bé EB Hà Nội, các vết thương của bé Vũ bị lở loét nên cứ cách ngày lại phải thay bông băng một lần để tránh nhiễm trùng. Mỗi lần thay bông băng cho bé Vũ, từ bác sĩ tới những mẹ trong nhóm thiện nguyện như đứt từng khúc ruột vì con quá non nớt, bé nhỏ, vật vã trong đau đớn.

Ngay việc tắm cho bé cũng phải nhúng vào nước pha muối loãng theo một tỷ lệ nhất định rồi lại nhấc ra, nếu không nhẹ nhàng, khéo léo thì da bé sẽ tiếp tục bị trầy và vết trầy không thể lành mà còn loét mãi thêm ra. Bé Vũ đang phải dùng kháng sinh điều trị căn bệnh nan y khó chữa. Bệnh viện cũng đã làm thủ tục để bé được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Khi tiêm, truyền cho bé Vũ cần có hai y tá: Một người giữ tay chân, một người lần tìm ven trên đầu để truyền kháng sinh (hai tay, hai chân của bé Vũ đều bị bong da, lở loét nên phải băng kín, không thể lấy ven được). Những lúc ấy con oằn mình khóc yếu ớt. Cũng theo đại diện Nhóm các bé EB Hà Nội, cả tuần nay bé Vũ chưa đêm nào ngủ ngon giấc do các vết lở loét quá đau. Hàng ngày bé Vũ được các mẹ bón sữa bằng xi lanh. Dù bị đau miệng nhưng mỗi bữa con đều uống hết 60ml sữa.

“Từ hôm thông tin về bé Vũ được đăng trên Báo GĐ&XH, đã có nhiều người biết và đến viện thăm bé. Đến thăm bé nhiều người không cầm lòng nên muốn vào tận nơi để được bế, thơm bé… vì thế có thể con cũng ảnh hưởng. Nhóm đã phải nhờ bác sĩ, hộ lý và người trông nom chuyển lời tới người thăm bé thông cảm, hiện bé phải cách li hoàn toàn để các vết thương trên cơ thể mau khỏi”, một tình nguyện viên Nhóm các bé EB Hà Nội cho biết.

Tiếp tục kêu gọi mẹ bé Vũ nhận con

Một mẹ trong Nhóm các bé EB Hà Nội đã “thay lời con” tâm tình với mẹ bé Vũ: “Rất nhiều cô, chú đã gửi cho con bao nhiêu là bỉm và sữa, cả quà nữa đấy mẹ ạ. Đấy mẹ xem các bác, cô, chú chả biết con là ai mà còn thương con, chăm sóc con ngày đêm mẹ ạ, mẹ về với con đi mẹ nhé. Con biết là mẹ vẫn yêu con lắm mà! Mẹ biết số điện thoại của bác Lan (Trưởng nhóm) mà, mẹ gọi điện hỏi thăm con đi mẹ nhé, một câu thôi cho con đỡ tủi thân mẹ ạ!”.

Nick Thanh Huyền Nguyễn viết: “Sự hiện diện của mẹ lúc này có ý nghĩa vô cùng đối với con đấy. Dũng cảm lên nhé mẹ của bé! Về với con đi. Bao nhiêu vòng tay sẵn sàng che chở cho mẹ con em”.

Bạn Khánh Hà Nguyễn khuyên: “Ông trời đã cho bạn quyền làm mẹ, đừng tự đánh mất nó đi bạn à. Con sinh với hình hài bệnh tật thế nào vẫn là giọt máu của mình. Đã có những người sinh nhiều con mà ai cũng tật nguyền, điên dại (do ảnh hưởng của chiến tranh). Nhưng họ vẫn chăm sóc những đứa con tật nguyền đó chu đáo trong vòng tay của cha mẹ. Hãy đón con về đi, mình tin rằng tấm lòng người mẹ ai cũng giống nhau, hãy can đảm và mạnh mẽ chấp nhận sự thật… Mình tin rằng, với sợ hỗ trợ của cộng đồng, mẹ con bạn sẽ vượt qua được khó khăn này”.

Một mẹ trong Nhóm các bé EB Hà Nội tiếp tục lên tiếng kêu gọi người mẹ sinh ra bé Nguyễn Hồng Vũ: “Điều tôi mong muốn nhất lúc này đó là mẹ bé Hồng Vũ hãy đến bệnh viện thăm con, chị nên ra mặt vào lúc này. Tôi sẽ lo cho chị và cháu 100% về cuộc sống, tiền chăm sóc sức khỏe, ăn uống, nhà ở nếu chị đồng ý nhận con về lại. Còn nếu không, chị hãy để tôi được nhận cháu về làm con nuôi, dù việc chăm sóc một em bé nhiễm bệnh EB không hề đơn giản. Nhưng chỉ có người mẹ với tình yêu thương bao la và bản năng làm mẹ chân thành rộng lớn mới có thể che chở bảo vệ, truyền hơi ấm và sức mạnh để con vượt qua đau đớn lúc này”.

Bé Nguyễn Hồng Vũ rất cần bàn tay chăm sóc của người mẹ. Các mẹ đều mong khi mẹ bé Nguyễn Hồng Vũ thấy hình ảnh của con trên mạng sẽ quay lại nhận con và yêu thương con gấp nhiều lần. Bản thân con đã thiệt thòi, đừng để con phải chịu nốt cả sự thiệt thời không cha, không mẹ.

Theo BS Lê Thị Hà, Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi Trung ương), nếu như không có bố mẹ đến nhận, bệnh viện sẽ hoàn thiện thủ tục để chuyển con vào trại trẻ mồ côi khi sức khỏe bé ổn định. Các bác sĩ sẽ hướng dẫn quy trình chăm sóc cho nơi nhận nuôi con, nhưng cũng rất lo ngại vì con còn quá nhỏ, trong khi bệnh rất nặng, cần được chăm sóc đặc biệt và thường xuyên.

Xin đừng gửi sữa và bỉm

Đại diện Nhóm các bé EB Hà Nội cho biết: Chúng tôi rất cảm ơn tấm lòng của mọi người, vì đã giúp đỡ về tài chính và hiện vật (như sữa, bỉm, quần áo…) cho bé Vũ. Tuy nhiên, bé Vũ đang được các mẹ nuôi con nhỏ cho sữa, cộng với sữa đặc chủng của Bệnh viện Nhi Trung ương phát. Còn bỉm thì bé chỉ dùng được loại Merris (do đặc thù bệnh ly thượng bì bóng nước không thể dùng bỉm nào khác). Vì vậy rất mong mọi người không gửi sữa và bỉm cho bé nữa.

Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Hanna's Avatar
Release: 12-16-2014
Reputation: 58282


Profile:
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,220
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	93.jpg
Views:	0
Size:	18.5 KB
ID:	708764  
Hanna_is_offline
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 108 Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Reply

User Tag List

Thread Tools

Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 13:28.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.07705 seconds with 13 queries