Những người chứng kiến cảnh này đầu thấy sợ hãi. Một thanh niên ôm mình đầy máu chạy từ trong nhà trọ ra đường gục chết. Người dân xung quanh nói rằng sự việc xảy ra sau tiếng cự cãi trong căn phòng trọ.
Công an phong tỏa hiện trường để điều tra
Đến 18h ngày 21.2 (Mùng 6 Tết), Công an quận Bình Tân vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.
Trước đó vào đầu giờ chiều cùng ngày, người dân nghe tiếng cự cãi trong căn nhà trọ trên đường số 10 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân). Mọi người chạy đi kiểm tra thì nhìn thấy thanh niên từ bên trong căn nhà trọ ôm bụng đầy máu chạy ra đường, gục ngã và tử vong sau đó.
Riêng đối tượng có liên quan đến sự việc nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Thông tin tại hiện trường, nạn nhân tên là Nguyễn Văn Quỳnh (33 tuổi, quê Bắc Ninh). Trước thời điểm xảy ra sự việc giữa Quỳnh và bạn cùng nhà trọ có đi nhậu sau đó về nhà và xảy ra cự cãi.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ.