Chuyện lạ có thật, lật xe bia, không ai nhặt một chai
Rõ ràng người Việt trước nay hay có tính hôi của. Tuy nhiên một chiếc xe chở trên 500 két bia bị mất lái, lao xuống ao tôm ven đường, các chai bia vãi tung tóe nhưng không một ai hôi. Ngược lại người dân lai mỗi ngưởi một tay giúp tài xế, gom lại...
Sáng 18/12, ôtô tải mang biển số Đà Nẵng chở theo trên 500 két bia chạy trên đường Quản Lộ - Phụng Hiệp, hướng từ TP Cần Thơ đến Cà Mau. Khi đến xã Tân Thành (TP Cà Mau), chiếc xe chao đảo rồi lao thẳng xuống ao nuôi tôm ven đường.
Xe chở 500 két bia lật xuống ao, dân Cà Mau không lấy 1 chai - ảnh 1
Hiện trường xe chở bia lao xuống ao tôm. Ảnh: CTV.
"Trước khi lao xuống nước rồi lật nhào, ôtô chở bia đã tránh xe máy ngược chiều. Tài xế bung cửa trèo ra ngoài thoát nạn và được người đi đường gom lại những két bia văng khỏi xe", một nhân chứng kể.
Tại hiện trường, ôtô bị hư hỏng phần đầu xe và lật ngang dưới ao. Tài xế may mắn thoát nạn, chỉ bị xây xát nhẹ. Nhiều vỏ chai bia văng ra khỏi két đã vỡ nát sau cú va đập mạnh.
haha, nội dung bài này là một nội dung tốt - cho dù là chai không bia hay bia có độc gì gì đó, nhưng người dân họ phụ tài xế gom chai lại, thay vì hôi cũa hay chỉ thờ ơ đứng nhìn - đó là một hành động đáng khen. Mình nên cảm thấy happy
Tin tức phần đông là xấu, vẹm khoe của, lừa đão, lường gạt, giết người cướp của, trâu già gậm cỏ non, etc...ít ra cũng có người có chút tình người giúp người khác như những người dân trong bài này.
The Following 2 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
haha, nội dung bài này là một nội dung tốt - cho dù là chai không bia hay bia có độc gì gì đó, nhưng người dân họ phụ tài xế gom chai lại, thay vì hôi cũa hay chỉ thờ ơ đứng nhìn - đó là một hành động đáng khen. Mình nên cảm thấy happy
Tin tức phần đông là xấu, vẹm khoe của, lừa đão, lường gạt, giết người cướp của, trâu già gậm cỏ non, etc...ít ra cũng có người có chút tình người giúp người khác như những người dân trong bài này.
... chiếc xe chao đảo rồi lao thẳng xuống ao nuôi tôm ven đường. ...
lý do vì sao không ai dám lặn xuống lượm vỏ bia ...
nếu không muốn chủ trại xách mả tấu ...
haha, nội dung bài này là một nội dung tốt - cho dù là chai không bia hay bia có độc gì gì đó, nhưng người dân họ phụ tài xế gom chai lại, thay vì hôi cũa hay chỉ thờ ơ đứng nhìn - đó là một hành động đáng khen. Mình nên cảm thấy happy
Tin tức phần đông là xấu, vẹm khoe của, lừa đão, lường gạt, giết người cướp của, trâu già gậm cỏ non, etc...ít ra cũng có người có chút tình người giúp người khác như những người dân trong bài này.
tin tức xấu từ xứ VC quá nhiều nên chưa bao giờ và không bao giờ muốn về VN hết, thấm thoát mấy chục năm rùi!!
Last edited by seaside230; 12-18-2016 at 15:17.
The Following 2 Users Say Thank You to seaside230 For This Useful Post:
Lượm võ bia về bán recycle cũng được tiền chứ bộ, ở Mỹ họ mua $1.10/lb....
VN có mua bán vụ nầy không ta ? Chắc là không ??
Ũa bên Mỹ họ cũng mua ve chai nữa hả? Mình chỉ tưởng recycle là trách nhiệm của ai ý thức thôi. Nhiều người Mỹ họ rất là responsible trong chuyện này. Người Việt mình ở đây thì, không mấy gì quan tâm đến environment. Họ cứ để recyclable stuff trong thùng rác bình thường - very bad habit!
Bên VN thì đễ dành đem bán ve chai là sự thật vì có nhiều chổ thu vô
The Following User Says Thank You to laughster For This Useful Post:
tin tức xấu từ xứ VC quá nhiều nên chưa bao giờ và không bao giờ muốn về VN hết, thấm thoát mấy chục năm rùi!!
Thật ra news ở Mỹ cũng vậy đó bro. Không hiểu sao họ đăng nhiều tin negative hơn là những tin làm cho mình nghe/xem cảm thấy ấm lòng, cũng có nhưng rất ít. Tin từ xứ vẹm và chệt + thì khỏi cần bàn hahaha
The Following User Says Thank You to laughster For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.