Trộm cắp ở nước Mỹ khá hiếm xảy ra, nhưng câu chuyện sau đây khiến chủ nhà phải rơi nước mắt. Vật bị trộm là chiếc chuông gió treo ở cửa sổ. Sau khi về nhà phát hiện ra bên dưới là 1 lá thư và số tiền 5$ tên trộm để lại.
Một người phụ nữ ở tiểu bang Washington không khỏi xúc động khi đọc lá thư của một cậu bé để trước cửa nhà cô.
Bằng những ḍng chữ ngắn ngủi, cậu bé Jake thú nhận đă ăn trộm một chiếc chuông gió của cô Christina Reitz bởi v́ vật trang trí làm hai anh em cậu nhớ đến người mẹ quá cố.
Lá thư xúc động của cậu bé trộm chuông gió
“Xin lỗi, chúng con lấy trộm chuông gió của cô. Mẹ con đă qua đời, hồi c̣n sống mẹ rất thích bươm bướm nên em gái con đă lấy đem về bỏ bên cửa sổ.” Lá thư kư tên Jake được kèm theo tờ giấy $5 đô. “Con xin lỗi v́ đây là số tiền duy nhất con có. Xin cô đừng giận chúng con,” cậu bé Jake ghi.
Chưa hết xúc động, cô Reitz liền đăng h́nh bức thư lên Facebook, hy vọng sẽ t́m ra cậu bé đáng yêu. “Jake à, cô không rơ con là ai nhưng con có thể ghé nhà cô lấy lại tiền. Cô có 3 cái chuông gió, con ghé lấy tiền và cô có thể tặng con một cái để anh em con, mỗi đứa có một cái. Cô không giận. Ghé nhà cô con nhé!” người phụ nữ nhắn nhủ tới cậu bé không quen biết.
Lời nhắn nhủ của cô đă thành công. Facebook của Reitz tràn ngập tin nhắn. Cuối cùng cô cũng liên lạc được thân nhân cậu bé sau khi người d́ hồi đáp trên mạng xă hội.
Cô Reitz cho biết sẽ sớm gặp cậu bé.