Trong vụ án thảm sát ở Bình Phước, sau khi gây án, Nguyễn Hải Dương đã lên kế hoạch tử tự. Nhiều người đặt ra hoài nghi không biết Dương định tử tử vì sợ tội hay che giấu cho đồng phạm? Dù gì đi nữa, những việc hung thủ đã làm là không thể chấp nhận và khó có thể tha thứ.
Ít ra Dương cũng còn biết đến nghĩ đến Thoại và Tiến, 2 người là đồng phạm nhưng cũng là nạn nhân của Dương. Nhưng đúng là số trời đã không cho hắn được chết 1 cách nhẹ nhàn, hắn phải sống để trả giá cho những tội ác của mình.
Ngay sau khi giết 6 người trong nhà người yêu cũ, Dương đã xác định là tự tử chết theo nên trong chiều 7-7 sau khi lấy lời khai lần đầu tiên, dọc đường từ Bình Phước về TP.HCM, Dương đã vào 3 cửa hàng bán thuốc nhưng chỉ mua được tổng cộng 10 viên thuốc ngủ, do đó ý định tự tử không thành. Dương khai, ngay từ đầu Dương nghĩ ra kế hoạch bài bản, những tình tiết đối phó với cơ quan công an kỹ lưỡng không nhằm mục đích bảo vệ mình, mà để cứu Thoại và Tiến, là những người bạn bị Dương rủ rê, “lừa” cùng thực hiện tội ác cướp của giết người, mà thực chất là kế hoạch trả thù tình của hắn.
vietbf @ sưu tầm