Nguyễn Quốc Hùng (SN 1974, quận Hoàn Kiếm) là gã giang hồ rất ranh ma. Thấy nơi mình bảo kê bị uy hiếp, Hùng “lô” xuất đầu lộ diện gây ra án mạng để nhận cái kết trả giá.
Gã giang hồ tinh quái Hùng 'lô'Gã giang hồ tinh quái Hùng ‘lô’
Gã giang hồ tinh quái!
Hùng “lô” sinh ra và lớn lên ở bãi Phúc Tân. Dù gia cảnh không khá giả gì lại đông con nhưng bố mẹ cũng cố gắng tạo điều kiện cho Hùng ăn học. Tuổi thơ của Hùng trôi qua khá êm đềm. Trò nghịch ngợm nhất cùng lắm chỉ là việc theo chúng bạn bơi ra bãi giữa sông Hồng để bẻ trộm vài bắp ngô hoặc dăm củ sắn. Con đường “giang hồ hiểm ác” chỉ mở ra khi Hùng khoảng 15 tuổi.
Ngày đó, đám “trẻ trâu” như Hùng có trào lưu đua nhau đi học võ. Cùng với đám bạn đồng trang lứa, Hùng tìm đến một “sư phụ” nổi tiếng sống ở tận khu đê TrầnKhát Chân (quận Hai Bà Trưng) để học những đường quyền cước. Nói theo cách của dân anh chị, những lò võ kiểu này là “lò võ giang hồ”. “Sư phụ” của Hùng là tay du đãng khét tiếng Hà Thành với những ngón võ điêu luyện. Mở lớp dạy võ chỉ là bề ngoài, thu phục những đứa trẻ có tố chất “giang hồ” mới là việc chính.
Khi Hùng xin phép được đi học võ, tất nhiên bố mẹ hoàn toàn đồng ý. Học võ để khỏe người, để phòng thân thì đâu phải chuyện gì sai trái. Chính sự chủ quan ấy của các bậc phụ huynh đã khiến Hùng sớm sa vào vũng bùn tội lỗi. Có nằm mơ, bố mẹ Hùng cũng không thể ngờ con trai mình đang bước dần vào con đường tối… Mười mấy tuổi đầu, với nước da ngăm đen rắn rỏi và thân hình cao lớn, Hùng đã nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của sư phụ giang hồ. Một điểu nữa là Hùng tỏ ra có năng khiếu võ thuật. Những bài quyền dù khá phức tạp nhưng sư phụ chỉ dạy vài lần là Hùng đã nhớ. Cùng với đó, bởi đầu óc còn non nớt nên dần dần Hùng cũng bị tiêm nhiễm lối sống giang hồ.
Theo lẽ thông thường, đối với “đệ tử” thì “sư phụ” phải là thần tượng, “sư phụ” có chuyện không lẽ “đệ tử” khoanh tay đứng nhìn, vả lại, học võ nghệ mà không được học đạo lý làm người, cũng giống như có tài mà không có đức. Đám đệ tử như Hùng luôn ngứa ngáy chân tay, muốn được áp dụng ngoài thực tế. Chẳng mấy chốc, cùng với “cường độ” đi giải quyết mâu thuẫn giúp “sư phụ” Hùng đã trở thành tay đánh đấm có hạng trên đường phố. Mấy năm theo học võ nghệ là quãng thời gian quá đủ để Hùng trở thành kẻ giang hồ. 20 tuổi, Hùng lần đầu tiên phải trả giá khi đánh một người trọng thương. Hai năm ngồi tù sau đó trôi qua nhanh nhưng chỉ là bước đệm trong hành trình sa ngã của Hùng.
Khoảng năm 1996, Hùng ra tù, lập tức được “sư phụ” đón chào trọng vọng. Một tiến án chính là tấm vé thông hành để gã trở thành thành viên của băng nhóm khét tiếng thời bấy giờ. “Sư phụ” lúc này cũng lộ mặt là một đại ca thuộc dạng cộm cán Hà Thành. Có sự hậu thuẫn, “số má” của Hùng tăng vùn vụt, giới giang hồ lúc này đã biết đến biệt danh Hùng “lô” như một nhân vật có hạng trong “nghề” đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn.
To cao lại đen trùi trũi, cái đầu luôn trọc lóc với khuôn mặt cô hồn, gã xuất hiện ở đâu là đối phương “run như cầy sấy”. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm này, dù còn khá trẻ nhưng Hùng “lô” đã chứng tỏ độ ranh ma của mình. Trong lĩnh vực đòi nợ thuê, cực chẳng đã, gã mới phải dùng bạo lực với con nợ. Có lẽ lần đi tù đầu tiên đã giúp gã rút ra nhiều kinh nghiệm. Hùng luôn tận dụng tối đa phương pháp “rung cây dọa khỉ”.
Bằng nhiều thủ đoạn, gã khủng bố tinh thần con nợ là chính, miễn sao đạt mục đích là đòi được tiền. Với những con nợ thực sự lâm vào cảnh cùng quẫn, không có khả năng chi trả thì gã không bao giờ dồn nạn nhân vào đường cùng. Các phi vụ do Hùng “lô” xử lý thường có tỉ lệ thành công cao nên càng ngày gã càng được đàn anh nể trọng. Độ tinh quái của Hùng “lô” thể hiện cho đến cả chục năm sau đó, khi toàn bộ băng nhóm kể cả đại ca, phải trả giá bằng nhiều án tù trong một vụ cưỡng đoạt tài sản, thì riêng gã chỉ bị án treo, vẫn thong dong ngoài xã hội.
Vụ thanh toán đẫm máu
Dù ranh ma đến đâu nhưng đã là tội phạm thì sớm hay muộn cũng phải chịu sự trả giá. Tuy nhiên, giới giang hồ Hà Nội không thể ngờ Hùng “lô” lại phạm một sai lầm ngu ngốc đến thế. Sau khi hầu hết băng nhóm bị cho vào nhà đá, bản thân cũng bị án treo, Hùng “lô” rút lui vào hậu trường. Gã thu thập thêm một số đàn em trẻ tuổi, thành lập băng nhóm mới.
Với thành tích mười mấy năm tác oai tác quái giang hồ, dù không ra mặt, số má của gã cũng đủ để đảm bảo thành công cho các hoạt động phi pháp. Kiếm nhiều tiền “bẩn”, gã lại khôn ” khéo “rửa tiền” vào kinh doanh một số nhà hàng, quán bar với hình thức góp cổ phẩn. Thực chất của hình thức này, dân du đãng đến những tụ điểm ăn chơi đang trở thành mốt thời thượng ấy đều ngầm hiểu Hùng “lô” là người đứng bảo kê. “Tên tuổi” của gã khiến cho dân giang hồ ngán ngại mà không dám quậy phá.
Nhưng đến năm 2011, bỗng xuất hiện một nhóm du đãng không cần biết đến số má của Hùng “lô”. Băng nhóm này gồm những tay chơi trẻ tuổi, hầu hết đều là con nhà “có điều kiện” sinh sống ở khu vực quận Cầu Giấy. Sinh khoảng những năm 1980, họ là đám giang hồ thế hệ mới, quen ẩu đả theo kiểu “chó đàn”, thích diễu võ giương oai bằng súng hoa cà hoa cải.
Với những cái đầu trẻ tuổi, hăng máu ấy, dân anh chị già như Hùng “lô” đã bị xếp vào “đồ cổ”. Xuất phát từ một mâu thuẫn nhỏ nhặt, băng nhóm trẻ tuổi quậy tưng quán bar có cổ phần của Hùng “lô”. Không chỉ đập phá tan hoang, họ còn đánh toác đầu một đàn em của Hùng đang làm quản lý ở đó. “Giọt nước tràn ly” khi trước lúc rút đi, họ còn buông lời hăm dọa “sẽ quay trở lại đốt quán thành tro”.
Khi nghe đàn em cấp báo, Hùng “lô” nổi cơn thịnh nộ. Hỏi han kỹ càng, gã biết trước lúc ẩu đả ở quán, dù đàn em đã nói tên mình ra nhưng đám”chíp hôi”, vẫn không dừng tay. Nghề bảo kê, sự “vuốt râu hùm” này là không thể chấp nhận. Hùng lập tức tụ tập hàng chục đàn em mang theo hung khí, gã còn cẩn thận dắt vào sau lưng “chó lửa”quyết lấy mạng những đứa “trẻ trâu” láo lếu.
Giới giang hồ sau này nhận xét hành động mang theo súng của Hùng có hai nguyên do. Thứ nhất, biết băng nhóm trẻ tuổi cũng có”hàng nóng” là súng hoa cải, nên gã phải có súng quân dụng để phòng thân. Thứ hai, hắn muốn tận diệt đối phương đế trừ hậu họa sau này. Cái đầu vốn ranh ma của Hùng “lô” bỗng trở thành bã đậu. Bởi phạm tội giết người thì gã chạy đâu cho thoát sự trừng trị của luật pháp.
Đó là một ngày cuối tháng 2/2011, sau khi biết nhóm đối thủ đang tụ tập ăn uống ở một quán thuộc quận Tây Hồ, Hùng “lô” vội dẫn đàn em lao đến. Đám giang hồ trẻ tuổi non kinh nghiệm, vừa gây hấn với một tay anh chị cộm cán mà vẫn “dương dương tự đắc” ngồi ăn nhậu nên không kịp trở tay. Hùng “lô” lạnh lùng nổ hai phát đạn hạ gục kẻ cầm đầu băng nhóm đối địch. Tiếp đó, đàn em của gã xông vào đâm chém loạn xạ. Vụ thanh toán kết thúc nhanh chóng với một người chết và nhiều người bị thương. Gây nên tội ác tày trời, Hùng “lô” tỉnh ra thì đã muộn. Gã cũng chỉ bỏ trốn được ít ngày trước khi bị cảnh sát tóm cổ về quy án. Không lâu sau đó, Hùng “lô” phải chịu một bản án nghiêm minh, kết thúc hành trình tội lỗi của kẻ giang hồ ưa số má.
(Còn tiếp)
Kenh13