Cái chết bất ngờ của luật sư Lê Đình Hồ gây rúng động cộng đồng người Việt tại Úc. Cái chết của ông đầy bí ẩn. Nhưng đến nay cảnh sát đã bắt một người đàn ông tại phi trường quốc tế Sydney sáng 13/2, người được cho là có liên quan đến vụ sát hại luật sư Lê Đình Hồ.
Các chuyên gia điều tra về án mạng đã bắt giữ một người đàn ông tại phi trường Quốc tế Sydney vào 10h sáng qua, được cho là có liên quan đến vụ nổ súng sát hại luật sư người Việt Lê Đình Hồ tại quán cà phê Happy Cup ở Bankstown vào tháng trước.
Sáng 13/2, khi dự tính đáp chuyến bay đi Bali, người đàn ông 38 tuổi này đã bị cảnh sát thuộc lực lượng Strike Force Eugene bắt giữ.
ABC cho biết, cảnh sát đã ập vào khi passport của người này đã kích hoạt lệnh báo động tại Hải quan.
Nghi phạm bị đưa đến trạm cảnh sát Mascot, bị thẩm vấn về việc nổ súng tại Happy Cup Cafe, hiện đã bị cáo buộc tội sát nhân.
Cảnh sát cũng đã tiến hành lục soát một căn nhà ở Hammondville, tây Sydney, và thu giữ được một số vật liên quan đến việc điều tra.
Ông Lê Đình Hồ, 65 tuổi, đã chết ngay sau khi bị bắn vào khoảng 3:40 chiều ngày 23 tháng Giêng, trong cuộc tấn công mà cảnh sát mô tả là “có chủ ý”.
Các nhân chứng nghe ít nhất ba tiếng súng và thấy một người đàn ông đang chạy thoát thân gần đường Stewart Lane.
Luật sư Hồ là một người có tiếng tăm trong cộng đồng, ông là luật sư hình sự từng đại diện cho nhiều nhân vật thuộc thế giới ngầm. Hiện vẫn chưa rõ vụ tấn công có phải là vì mục đích trả thù cá nhân hay không.
Nghi phạm bị từ chối cho tại ngoại và sẽ phải ra toà vào ngày hôm nay