Người dân Paris và khách du lịch đã đổ xô đến 19 cơ sở y tế được công bố để hiến máu tình nguyện, cứu giúp những người bị thương trong vụ khủng bố đêm ngày 13 rạng sáng ngày 14 tháng 11. Hành động này thể hiện sự quan tâm xâu sắc của cộng đồng người dân Paris và khách du lịch tại đây đối với những người không may có mặt trong cuộc khủng bố.
Trong hành lang bệnh viện Georges Pompidou, 40 người xếp hàng để hiến máu. Một số được đề nghị quay lại sau để đảm bảo lượng máu được bảo quản tốt và không bị lãng phí. Theo Europe 1, sau vụ thảm sát đêm 13/11, Hội Huyết học Pháp (EFS) đã kêu gọi toàn dân hiến máu để hỗ trợ công tác cứu chữa các nạn nhân.
"Sáng 14/11, 19 trung tâm đã mở cửa và tất cả đều choáng ngợp trước sự tham gia hiến máu của người dân Paris cùng khách du lịch", Djamel Benomar, người phụ trách chương trình thu thập máu của EFS cho biết. Ông nói thêm các bệnh viện ở Paris "có thể đối phó với tình hình" nhờ người dân thủ đô trước đây vẫn thường xuyên hiến máu. Nguồn máu dự trữ hiện nay được cho là đủ, song nhà chức trách khuyến khích các tình nguyện viên tiếp tục tham gia để chuẩn bị cho "những tuần, những tháng tiếp theo".
6 vụ tấn công ở Paris diễn ra từ 21h20 thứ sáu ngày 13/11 đến 00h20 thứ bảy ngày 14/11 giờ địa phương đã khiến 129 người chết và 352 người bị thương, 99 người ở trong tình trạng "cực kỳ nguy hiểm".
vietbf @ sưu tầm