Ông Putin hẳn biết rõ mình làm gì với chó, ông thích chó nhưng bà thủ tướng Đức lại không. Thực ra bà sợ chó, đặc biệt sau khi bị một con chó tên Bessi tấn công vào tháng 8 năm 1995. Khi đó bà đang đạp xe đạp bên ngoài ngôi nhà nghỉ cuối tuần Uckermark thì bị một con chó hàng xóm xông tới cắn vào đầu gối. Từ đó bà Merkel có khuynh hướng tránh xa lũ chó. Putin rất hiểu bà sợ chó, ông có bản năng để dễ nhận ra điều đó và từ đây ông đã thiết lập một chính sách ngoại giao cứng rắn, rình rập và dọa dẫm người đàn bà quyền lực nhất châu Âu này.
Khi bà Merkel lên làm thủ tướng, vào đầu năm 2006 bà được mời tới Mạc Tư Khoa, tổng thống Nga Putin đã tặng cho bà một chú cún búp bê đồ chơi. Nó ngồi trên tay ghế của bà trong điện Cẩm Linh cho đến khi cố vấn ngoại giao, Christoph Heusgen, có cơ hội cầm lên và mang ra ngoài một cách kín đáo nhất có thể. Đây là một phần kịch nhỏ đầy ác ý của Putin trong ngoại giao với Merkel. Sau đó một năm, Putin mời Merkel tới dinh thự gấn bờ biển Đen. Cánh cửa bỗng mở ra và một con chó rất to có tên là Koni xông vào trong phòng , khịt mũi Merkel rồi nắm xuống chân bà. Các máy quay đã ghi lại cảnh tượng Merkel môi mím chặt, chân bắt chéo, còn Putin thì dạng chân, ngả người ra sau ghế, mi mắt hạ thấp vẻ trịnh thượng. Rõ ràng Merkel không thích những chuyện như vậy.
Bà Merkel chia sẻ, có hai nước Nga đang tồn tài trong bà, một nước Nga của riêng bà, một quốc gia được yêu quý và một nước Nga khác, một nước Nga công việc với vị tổng thống khó nhằn. Ông Putin hơn bà hai tuổi, ông và bà có những bước đi tương tự nhau trên trường đời, gần như thể họ là hình ảnh phản chiếu của nhau. Putin từng sống 5 năm ở Dresden nơi chứng kiến sụp đổ của Đông Đức Cộng Sản, ông đã thông thao tiếng Đức. Bà Merkel lớn lên ở thị trấn Templin nơi có hồng quân Sô Viết đồn trú, bà đã học tiếng Nga thành thạo, bà cũng trải qua những năm tháng đất nước bị chia ly và sự kiện tường thành Bá Linh sụp đổ nước Đức thống nhất.
Tuy sự kiện 1989 đã gián tiếp vào sự sụp đổ của Liên Xô sau này, ngược với bà Merkel, một nữ chính trị luôn tán dương thể chế chính trị dân chủ phương tây thì ông Putin lại không. Mỗi khi Merkel và Putin gặp gỡ , hai thế giới liên quan liền xung đột nhau. Với bà Merkel sự sụp đổ bức tường Bá Linh là một trải nghiệm giải phóng, còn với Putin, một trung tá KGB, đó lại là một sự kiện bi thảm.....còn nữa..
Angela Merkel
Phần 1:
http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1045212
Phần 2:
http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1045571
Phần 3:
http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1045446
Phần 4:
http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1045738