Thí sinh người nổi tiếng chửi Phương Dung "giám khảo súc vật"
Vietbf.com -Danh ca Phương Dung chia sẻ bị một thi sinh, là con gái người nổi tiếng chửi danh ca Phương Dung là "giám khảo súc vật", nhưng còn nói nhiều điều khác nữa, mà nói 2-3 lần với những câu khác, khiến Phương Dung nói không có tức, mà nghĩ rằng ba mẹ chưa có dậy cô đó cái đạo đức để làm 1 ca sĩ chuyên nghiệp.
Mới đây, trong buổi họp báo công bố lễ phát sóng gameshow "Hãy nghe tôi hát", danh ca Phương Dung đã chia sẻ về việc từng bị một thí sinh, là con gái của nghệ sĩ nổi tiếng xúc phạm nặng nề.
Tuy nhiên, ở góc độ là bậc cha chú, đồng thời là người đi trước trên con đường âm nhạc, bà cho biết mình không thấy giận, và tha thứ cho cô gái trẻ.
Danh ca Phương Dung từng ngồi ghế nóng của rất nhiều gameshow.
Cụ thể, danh ca Phương Dung kể: "Thật sự thì Phương Dung rất thương cô thí sinh đó. Cô ấy nói là: Đồ giám khảo súc vật. Nhưng mà tôi không để tâm.
Người đó còn nói nhiều điều nữa, nói 2-3 lần với những câu khác. Tôi là người lớn, ba má của cô ấy cũng bằng tuổi của tôi.
Tôi ân xá rồi. Tôi quên. Tôi không có buồn và cũng không có giận. Tôi tha thứ!
Tôi nghĩ cô ấy còn quá trẻ, thành ra khi nói câu ấy không có suy nghĩ. Đến bây giờ tôi vẫn giữ tin nhắn đó. Thế nhưng thật sự tôi tha thứ, tôi không để tâm đến".
Khi được hỏi về cảm xúc khi nhận được những tin nhắn hỗn hào đó, danh ca Phương Dung cho biết mình không có tức, mà chỉ muốn cô gái trẻ cố gắng trau rồi thanh nhạc lẫn đạo đức để xứng đáng làm con của một nghệ sĩ có tên tuổi.
"Tôi không có tức, mà nghĩ rằng ba mẹ chưa có dậy cô đó cái đạo đức để làm 1 ca sĩ chuyên nghiệp.
Bởi để so sánh thì cô ấy hát còn yếu lắm. Tôi cũng đề cập rằng 'nếu ba má của con 10 thì con mới có 4-5 thôi. Cố gắng làm sao để xứng đáng làm con nghệ sĩ có tên tuổi'.
Có bao nhiêu đó thôi, chứ tôi không có buồn đâu, thiệt", danh ca Phương Dung tâm sự.
Trước đó trong chương trình "Chuyện của Sao", danh ca Phương Dung cũng gây bất ngờ cho khán giả khi bộc bạch nỗi niềm về chuyện làm giám khảo các gameshow.
"Thí sinh nào cũng hát hay, điểm thấp đa phần do chọn ca khúc không phù hợp. Tôi chấm điểm khó, thí sinh hiểu họ thông cảm nhưng có lần tôi gặp trường hợp con gái của một nghệ sĩ nổi tiếng dùng những lời lẽ nặng nề, đả kích tôi sau một đêm thi.
Khi nghe cô ấy nói, tôi chỉ cười bởi đã nhận xét đầy công tâm về tiết mục. Tôi tiếc khi em ấy còn trẻ nhưng lại có "cái tôi" lớn dẫn đến suy nghĩ như vậy", bà kể.
Hiện nay danh ca Phương Dung định cư tại Mỹ, nhưng thi thoảng bà về Việt Nam ngồi ghế giám khảo cho một số gameshow như: "Hãy nghe tôi hát", "Người kể chuyện tình", 'Gương mặt thân quen" và "Sao đổi ngôi".
Tôi ân xá rồi. Tôi quên. Tôi không có buồn và cũng không có giận. Tôi tha thứ!
Tôi nghĩ cô ấy còn quá trẻ, thành ra khi nói câu ấy không có suy nghĩ. Đến bây giờ tôi vẫn giữ tin nhắn đó. Thế nhưng thật sự tôi tha thứ, tôi không để tâm đến".
Bà này ba xạo, ngoài miệng thì nói quên, forgive and forget, nhưng vẫn lưu tin nhắn đó. Thường thì những ai trước khi nói gì còn chua thêm "tui sẽ không giận đâu" là họ sửa soạn bỏ vào RAM những gì họ tuyên bố không để bụng, xạo như thế là cùng.
The Following 5 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
Bà này ba xạo, ngoài miệng thì nói quên, forgive and forget, nhưng vẫn lưu tin nhắn đó. Thường thì những ai trước khi nói gì còn chua thêm "tui sẽ không giận đâu" là họ sửa soạn bỏ vào RAM những gì họ tuyên bố không để bụng, xạo như thế là cùng.
Chắc vậy rồi laughster. Bã còn cho biết cô đó là con của một cặp nghệ sĩ nổi tiếng! Vậy là tuy không thể nói thẳng ra là ai, nhưng khán giả nào có theo dõi chương trình sẽ biết, và nhất là cha mẹ và gia đình cô đó cũng biết luôn, là đang nói về mình.
Rồi bã phang cho cặp cha mẹ đó một câu: "ba mẹ chưa có dậy cô đó cái đạo đức để làm 1 ca sĩ chuyên nghiệp."
Nghĩa là có để bụng và có giận mà! Một thì chửi là đứa con thiếu dạy trong nhà, hai thì chửi là ra ngoài chưa đủ khả năng đi hát!
The Following 7 Users Say Thank You to koorlie For This Useful Post:
Chắc vậy rồi laughster. Bã còn cho biết cô đó là con của một cặp nghệ sĩ nổi tiếng! Vậy là tuy không thể nói thẳng ra là ai, nhưng khán giả nào có theo dõi chương trình sẽ biết, và nhất là cha mẹ và gia đình cô đó cũng biết luôn, là đang nói về mình.
Rồi bã phang cho cặp cha mẹ đó một câu: "ba mẹ chưa có dậy cô đó cái đạo đức để làm 1 ca sĩ chuyên nghiệp."
Nghĩa là có để bụng và có giận mà! Một thì chửi là đứa con thiếu dạy trong nhà, hai thì chửi là ra ngoài chưa đủ khả năng đi hát!
Exactly!
Những người mà cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo như bà này đang chứng minh thì người khác phải coi chừng, chửi thẳng thì còn biết đường mà đở, chửi xéo chửi xiêng là những người thâm hiểm
The Following 6 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
Một khi chấp nhận bước chân về với thế giới cs, hội nhập vào văn hóa trường sơn, thì những chuyện đó là có thể xảy ra thôi.
Mình nghĩ bà nên ngậm bồ hòn đi, vì nếu bà nói ra thì mọi người sẽ nghĩ rằng: bà xem hồ tệ quan trọng hơn là cái lòng mến thương của người hải ngoại thân thương đối với bà!
'bụng làm thì dạ chụi' đừng trách ai cả!
The Following 6 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
Bà này đã ở với VC bấy lâu mà chẳng lẽ không rành câu ngạn ngữ nhân gian của xứ vẹm à?
Thứ nhất là quan hệ
Thứ nhì là tiền tệ
Thứ ba mới đến thực tài
Thật tình mà nói thì cái đám đang nổi tiếng trong show bitch vẹm có đứa nào là có thực tài? Xem những người hát rong hay hát karaoke chẳng cần một giàn nhạc cũng chẳng cần phải lọc giọng. Chỉ với cái microphone đơn giản mà họ hát rất hay. Có điều là họ đứng đến hàng thứ 3, cho nên họ đều bị lãng quên.
Đã ngồi cái ghế "Nóng" thì đã chuẩn bị phỏng phao câu rồi. Đừng than van và cũng đừng trách móc gì cả.
The Following 5 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Bà này đã ở với VC bấy lâu mà chẳng lẽ không rành câu ngạn ngữ nhân gian của xứ vẹm à?
Thứ nhất là quan hệ
Thứ nhì là tiền tệ
Thứ ba mới đến thực tài
Thật tình mà nói thì cái đám đang nổi tiếng trong show bitch vẹm có đứa nào là có thực tài? Xem những người hát rong hay hát karaoke chẳng cần một giàn nhạc cũng chẳng cần phải lọc giọng. Chỉ với cái microphone đơn giản mà họ hát rất hay. Có điều là họ đứng đến hàng thứ 3, cho nên họ đều bị lãng quên.
Đã ngồi cái ghế "Nóng" thì đã chuẩn bị phỏng phao câu rồi. Đừng than van và cũng đừng trách móc gì cả.
Thật ra trong nước có vài ca sĩ ca cũng rất OK, lúc trước em tưởng không có ai ca hay hết, nhưng có vài người nghe em thích, như Trọng Bắc, Quang Dũng, Tuấn Hưng, Cao Thái Sơn, Quang Hà, Phan Đình Tùng, etc... ca khá. Không phải ai cũng ca thấy ớn như chụy DVH hay sến như Lệ Quyên.
The Following 6 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
Thật ra trong nước có vài ca sĩ ca cũng rất OK, lúc trước em tưởng không có ai ca hay hết, nhưng có vài người nghe em thích, như Trọng Bắc, Quang Dũng, Tuấn Hưng, Cao Thái Sơn, Quang Hà, Phan Đình Tùng, etc... ca khá. Không phải ai cũng ca thấy ớn như chụy DVH hay sến như Lệ Quyên.
Trong số này chỉ nghe có mỗi Quang Dũng hát rồi. Anh chàng này biết lựa nhạc để hát, nhất là tình ca của Diệu Hương. Còn những người khác thì chịu thua, lời nhạc nghe không nổi. ĐVH hay Lệ Quyên gì đó thì miễn bàn luôn. Tụi này là loại TOP rồi, chuyên hiếp dâm âm nhạc một cách rùng rợn.
The Following 7 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Trong số này chỉ nghe có mỗi Quang Dũng hát rồi. Anh chàng này biết lựa nhạc để hát, nhất là tình ca của Diệu Hương. Còn những người khác thì chịu thua, lời nhạc nghe không nổi. ĐVH hay Lệ Quyên gì đó thì miễn bàn luôn. Tụi này là loại TOP rồi, chuyên hiếp dâm âm nhạc một cách rùng rợn.
hahaha DVH và LQ thì khỏi nói, especially DVH nghe muốn nóng lạnh haha, nhưng mấy ca sĩ khác thì ca OK. Trọng Bắc thì cũng lựa giòng nhạc tương tự như nhạc QD chọn, còn Tuấn Hưng, Phan Đình Tùng, Cao Thái Sơn thì lựa bài mới hơn. Hương Giang (thường ca ở phòng trà WE ca cũng hay lắm, không phải HG idol có cây súng lục nha haha)
[QUOTE=laughster;3387992]hahaha DVH và LQ thì khỏi nói, especially DVH nghe muốn nóng lạnh haha, nhưng mấy ca sĩ khác thì ca OK. Trọng Bắc thì cũng lựa giòng nhạc tương tự như nhạc QD chọn, còn Tuấn Hưng, Phan Đình Tùng, Cao Thái Sơn thì lựa bài mới hơn. Hương Giang (thường ca ở phòng trà WE ca cũng hay lắm, không phải HG idol có cây súng lục nha haha)
Oh, quên hỏi laughster cái vụ post youtube vào đây. Lúc trước có hỏi một lần mà già cả quá lú lẫn quên hết rồi. hahahhahaha....
Copy hết link thì không work, cut chỗ nào cũng quên tuốt luôn.
The Following 4 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
hahaha DVH và LQ thì khỏi nói, especially DVH nghe muốn nóng lạnh haha, nhưng mấy ca sĩ khác thì ca OK. Trọng Bắc thì cũng lựa giòng nhạc tương tự như nhạc QD chọn, còn Tuấn Hưng, Phan Đình Tùng, Cao Thái Sơn thì lựa bài mới hơn. Hương Giang (thường ca ở phòng trà WE ca cũng hay lắm, không phải HG idol có cây súng lục nha haha)
Oh, quên hỏi laughster cái vụ post youtube vào đây. Lúc trước có hỏi một lần mà già cả quá lú lẫn quên hết rồi. hahahhahaha....
Copy hết link thì không work, cut chỗ nào cũng quên tuốt luôn.
Bà này đã ở với VC bấy lâu mà chẳng lẽ không rành câu ngạn ngữ nhân gian của xứ vẹm à?
Thứ nhất là quan hệ
Thứ nhì là tiền tệ
Thứ ba mới đến thực tài
Thật tình mà nói thì cái đám đang nổi tiếng trong show bitch vẹm có đứa nào là có thực tài? Xem những người hát rong hay hát karaoke chẳng cần một giàn nhạc cũng chẳng cần phải lọc giọng. Chỉ với cái microphone đơn giản mà họ hát rất hay. Có điều là họ đứng đến hàng thứ 3, cho nên họ đều bị lãng quên. Đã ngồi cái ghế "Nóng" thì đã chuẩn bị phỏng phao câu rồi. Đừng than van và cũng đừng trách móc gì cả.
Đã ngồi cái ghế "Nóng" thì đã chuẩn bị phỏng phao câu rồi
thì con nhạn Gò Công bây giờ bị phỏng phao câu nên vừa Gồng vừa Co
The Following 5 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.