VBF - Như vậy là nhạc sĩ Trúc Hồ là Music Director cho Trung Tâm ASIA vừa nói lời chia tay với TT. Đã 20 năm gắn bó với TT nay phải chia tay, theo nhạc sĩ thì muốn tập trung cho SBTN hơn. Quyết định vô cùng khó khăn, ASIA 78 là cuốn cuối cùng nhạc sĩ thực hiện.
Nhạc sĩ Trúc Hồ. (Hình: Trúc Hồ Facebook)
GARDEN GROVE, California (NV) – Nhạc sĩ Trúc Hồ vừa cho biết chính thức chia tay Trung Tâm Asia hôm Thứ Năm, 27 Tháng Mười.
Nhạc sĩ Trúc Hồ hiện là tổng giám đốc đài truyền hình SBTN và là giám đốc nghệ thuật của Trung Tâm Asia trong hai thập niên.
Qua một lá thư gởi đến giới truyền thông, nhạc sĩ Trúc Hồ cho biết: “Sau hơn 20 năm cộng tác với Trung Tâm Băng Nhạc Asia, Trúc Hồ xin thông báo quyết định ngưng hợp tác với trung tâm này, để có thời gian tập trung vào việc bảo tồn và phát triển đài truyền hình SBTN.”
Ông cho biết thêm, ASIA 78 với chủ đề “Tình Yêu và Thân Phận” là chương trình nghệ thuật cuối cùng ông thực hiện cùng với Trung Tâm Asia.
“Trong hơn 20 năm qua, Asia như là một đại gia đình đối với Trúc Hồ cũng như nhiều anh chị em nghệ sĩ. Rời đại gia đình Asia là một quyết định khó khăn, nhưng Trúc Hồ sẽ tiếp tục dành tâm sức và thời gian cho đại gia đình SBTN,” ông viết tiếp.
Ông viết thêm: “Xin chân thành cám ơn Trung Tâm Asia, đặc biệt là chị Thy Vân, tổng giám đốc trung tâm, cùng tất cả các anh chị em ca nhạc sĩ, đã cùng đi với Trúc Hồ một đoạn đường dài trong việc giữ gìn và phát triển âm nhạc Việt Nam.”
“Xin chúc chị Thy Vân sớm hồi phục sức khỏe để tiếp tục dẫn dắt Trung Tâm ASIA trong tương lai,” ông kết luận. (Ð.D.)
nói tóm lại cứng đầu, không khéo uốn nắng theo tình thế thì kết cục sẽ như đám thụn mà thôi hehehehehe
Có người thì thà chết vinh hơn sống nhục, còn có người thích thuận theo chiều gió, bất kễ đúng sai hay có liêm sĩ hay không; lớn hết trơn rồi, không ai bắt mình làm gì hết, nhưng mình sống không có lý tưỡng thì theo tôi không đáng sống; còn sống mà như cha nguyễn cao kỳ cục, đến chết cũng còn bị chữi và ném đá như một con chó ghẽ; sống nhục đó tôi không ham.
Tại sao anh Việt Dzũng và bác Anh Bằng được nhiều người nhắc đến với sự kính trọng, khi còn sống và even sau khi mất? Còn những người như khánh ly, nguyễn cao kỳ, và phạm duy, từ khi còn sống cho tới khi mất đi, vẩn bị ném đá không thương tiếc?
The Following 3 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
Có người thì thà chết vinh hơn sống nhục, còn có người thích thuận theo chiều gió, bất kễ đúng sai hay có liêm sĩ hay không; lớn hết trơn rồi, không ai bắt mình làm gì hết, nhưng mình sống không có lý tưỡng thì theo tôi không đáng sống; còn sống mà như cha nguyễn cao kỳ cục, đến chết cũng còn bị chữi và ném đá như một con chó ghẽ; sống nhục đó tôi không ham.
Tại sao anh Việt Dzũng và bác Anh Bằng được nhiều người nhắc đến với sự kính trọng, khi còn sống và even sau khi mất? Còn những người như khánh ly, nguyễn cao kỳ, và phạm duy, từ khi còn sống cho tới khi mất đi, vẩn bị ném đá không thương tiếc?
cha nguyễn cao kỳ cục sai rồi ---- thằng nguyễn cẩu kỳ
Ông Anh Bằng thì tui không biết sao chứ còn cha Việt Dũng ăn nói tuyệt đại.... "zô ziên", "kính trọng" đách gì chứ? Mà nghe nói hình như hắn ngủm củ tỏi rồi thì phải, đúng không vậy hay là tin đồn nữa?
Ông Anh Bằng thì tui không biết sao chứ còn cha Việt Dũng ăn nói tuyệt đại.... "zô ziên", "kính trọng" đách gì chứ? Mà nghe nói hình như hắn ngủm củ tỏi rồi thì phải, đúng không vậy hay là tin đồn nữa?
phương tùng đây phải hông cưng??? haha đừng làm bộ giả mù sa mưa nữa; bên mautam cưng đã từng kêu ảnh là thằng què này nọ mà (sau khi ảnh chết) thì làm sao mà không biết ảnh đã mất; người ta cà rởn trên vi déo vậy thôi vì vui tính ; cái mà anh nói kính trọng là cái tư cách và đường lối chống cộng cùng đấu tranh nhân quyền cho người Việt trong nước; còn ở ngoài, anh chưa hề gặp những người đó nha
Còn phương tùng cưng có duyên ghê sao lên mautam dùng những từ dơ bẩn nhất để chữi những ai nói động đến mình?? đàn ông mà thúi miệng vậy hèn chi làm nghề bưng bô cho việt cộng và chệt rất là thích hợp, như cá gặp nước
The Following 4 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
Ông Anh Bằng thì tui không biết sao chứ còn cha Việt Dũng ăn nói tuyệt đại.... "zô ziên", "kính trọng" đách gì chứ? Mà nghe nói hình như hắn ngủm củ tỏi rồi thì phải, đúng không vậy hay là tin đồn nữa?
ủa sao lặng rồi PT? bị anh làm bể mánh rồi hả? hahaha
The Following 2 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
Có người thì thà chết vinh hơn sống nhục, còn có người thích thuận theo chiều gió, bất kễ đúng sai hay có liêm sĩ hay không; lớn hết trơn rồi, không ai bắt mình làm gì hết, nhưng mình sống không có lý tưỡng thì theo tôi không đáng sống; còn sống mà như cha nguyễn cao kỳ cục, đến chết cũng còn bị chữi và ném đá như một con chó ghẽ; sống nhục đó tôi không ham.
Tại sao anh Việt Dzũng và bác Anh Bằng được nhiều người nhắc đến với sự kính trọng, khi còn sống và even sau khi mất? Còn những người như khánh ly, nguyễn cao kỳ, và phạm duy, từ khi còn sống cho tới khi mất đi, vẩn bị ném đá không thương tiếc?
cám ơn người bạn trẻ, bọn DLV, CAM, BB này nói nhiều vô ích...với bọn nó chỉ có crap & shit mà thôi!
The Following 3 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Ông Anh Bằng thì tui không biết sao chứ còn cha Việt Dũng ăn nói tuyệt đại.... "zô ziên", "kính trọng" đách gì chứ? Mà nghe nói hình như hắn ngủm củ tỏi rồi thì phải, đúng không vậy hay là tin đồn nữa?
phương tùng đây phải hông cưng??? haha đừng làm bộ giả mù sa mưa nữa; bên mautam cưng đã từng kêu ảnh là thằng què này nọ mà (sau khi ảnh chết) thì làm sao mà không biết ảnh đã mất; người ta cà rởn trên vi déo vậy thôi vì vui tính ; cái mà anh nói kính trọng là cái tư cách và đường lối chống cộng cùng đấu tranh nhân quyền cho người Việt trong nước; còn ở ngoài, anh chưa hề gặp những người đó nha
Còn phương tùng cưng có duyên ghê sao lên mautam dùng những từ dơ bẩn nhất để chữi những ai nói động đến mình?? đàn ông mà thúi miệng vậy hèn chi làm nghề bưng bô cho việt cộng và chệt rất là thích hợp, như cá gặp nước
thằng 9 này là vẹm chỉ biết có 4 lù.
The Following 2 Users Say Thank You to thangbomngo For This Useful Post:
Cái bản mặt Trúc Hồ rõ là VC nằm vùng từ xửa từ xưa rồi... ASIA không tống cổ nó ra thì tới giờ nào mới tống đây?
có khi nào cưng so sánh cái miệng cưng với cái lổ đít của cưng cái nào xì hơi thúi hơn lổ nào không vậy phương tùng? haha đừng tưởng cưng sũa bậy vu vơ là pà con ở đây người ta tức rồi lấy làm mừng ngu pà cố hihihi
cưng là một thằng hèn, có ngon thì dùng một nick ra tranh luận đi; nếu tụi anh đuối lý, anh là người đầu tiên nói cưng sũa đúng; đằng này khi thì làm con chó, khi thì làm con heo, rồi làm bộ giả nai nữa, chứng tỏ cưng là môt thằng gian xảo chỉ biết sũa bậy mà không có lý lẽ
Người ta thà nghèo mà còn được tiếng thơm, còn tụi cưng thà ăn cứt miễn có ai bố thí chút tiền còm; hồi xưa má cưng vì nghèo bán trôn nuôi miệng; bây giờ cưng tuy không đói nhưng cam tâm bán liêm sĩ nuôi trôn, làm nghề dzú ồn lờ dziên khen người cửa trước, chữi người cữa sau mà không biết nhục, tự sướng mình là phóng viên mà kiến thức cũng chỉ tới "VN mình có hơn 5000 năm đô hộ thôi" hihihi
The Following 3 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
CA SĨ HUỲNH PHI TIỄN: RA ĐI ĐỂ TIẾNG HÁT LUÔN MANG Ý NGHĨA LÚC BAN ĐẦU
Tâm sự của ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn khi tuyên bố từ giã Trung Tâm Asia.
+++
Má tôi thường nói cuộc đời là một giấc mộng thật dài, nhưng lúc mình nhớ nhau chỉ là chuỗi thời gian của những phút giây thôi. Phi Tiễn tôi rất may mắn đã được để ý đến qua Giọng Ca Vàng, và từ đó tinh thần yêu nước, yêu tự do, yêu cộng đồng Việt Nam hải ngoại, và hơn nữa yêu tiếng lòng thôi thúc cho một Việt Nam công bằng bác ái và tự do dân chủ của tôi từ nhỏ cũng được nhiều người "đồng cảm" biết đến. Tôi biết vì sự nhỏ bé của mình trong thân phận, nên lời tâm sự này chắc cũng không có nhiều người đọc mà lời chỉ trích tôi sẽ nhiều hơn lòng cảm thông cho một ca sĩ yêu thương nghệ thuật, yêu thương một đất nước Việt Nam tự do không Cộng sản.
Đối với tôi Asia là một nơi dù tôi đi đến đâu, ai cũng sẽ biết và nhớ tôi là người của gia đình này, dù cho thời gian có phai màu, nhưng nó vẫn luôn sẽ mãi là như thế. Tôi quên làm sao được những giây phút ở bên cạnh ông bác Anh Bằng và các anh chị em nghệ sĩ.
Tôi luôn biết ơn Gia đình Asia đã cổ vũ và giúp đỡ tôi được trưởng thành, thành công và hạnh phúc trong nghệ thuật. Cho dù chỉ 5 năm, nhưng đối với tôi nó là cả một bầu trời kỷ niệm.
Làm sao tôi nói hết được tấm lòng trân trọng và biết ơn nhạc sĩ Trúc Hồ, nhạc sĩ Trúc Sinh và Giám đốc Trung Tâm Asia, chị Thy Vân, đã đào tạo, dạy dỗ và hướng dẫn tôi trong âm nhạc cũng như trong hướng đi của cuộc sống. Ân tình này sẽ đi theo tôi đến tận quãng đời này.
Vì là một người yêu nghệ thuật và lời ca tiếng hát, vì biết ơn thầy, biết ơn đời, và vì biết mình là một kẻ lưu vong, vì biết bên kia bờ đại dương có đồng bào tôi đang bị bạo quyền cai trị, và vì biết những người yêu thương tôi ở các cộng đồng người Việt Nam lưu vong cùng chí hướng với tôi, ngày hôm nay tôi ra đi...để tiếng hát của tôi luôn mang một ý nghĩa lúc ban đầu.
Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng có nói "...Đừng đợi thấy vinh quang từ chiến thắng. Xin hãy ngưỡng mộ và tri ân ... ngay từ buổi ban đầu của sự góp mặt đầy quả cảm ..."
Và một lần nữa, tôi kính mong Asia và chị Thy Vân luôn thành công như trước kia để mai sau người người luôn ghi nhớ.
Mặc dù giọng ca HPT không phải là gu của tôi hihih, nhưng đọc những lời này (lấy từ bên mautam trich từ phây bút cờ), tôi thấy HPT là người khôn khéo và có tình cảm - không nói xấu bạn cũ sau khi chia tay - that's a big plus in my book!
Theo như lời con bóng PT, HPT là đứa phản phúc và nịnh bợ, nhưng PT nó quên nhìn lại nó hahahaha, cái thứ khen người cữa trước chữi người cửa sau hahahah
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.