Một vụ án mạng thật khiến nhiều người phải rùng mình. Cô gái đòi chia tay bạn trai sau 4 năm hẹn hò. Níu kéo không được, thanh niên nổi cơn điên đâm chết người yêu bằng 15 nhát dao.
Càng ngày càng thấy sợ, thậm chí là ghê rợn khi những vụ sát hại người tình vì ghen tuông, vì yêu đương mù quáng xảy ra như cơm bữa. Vừa hôm nay, một thanh niên tên Phan Anh Tú (trú thôn Phú Đông, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) 25 tuổi đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người, mà không ai khác nạn nhân chính là người yêu 4 năm của Tú.
Tú và Trương Vũ Thị T (SN 1997, trú xã Đại An, huyện Đại Lộc) đã yêu nhau khá lâu, hơn 4 năm và ở trọ chung cùng nhau tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) được hơn 3 tháng nay. T hiện đang là sinh viên năm 3 của trường ĐH Quảng Nam.
Trong cuộc sống hay tình yêu cũng vậy, có những lúc cơm không lành canh chẳng ngọt, ai cũng đều phải trải qua cả thôi nhưng nhiều lần cãi nhau khiến tình cảm sứt mẻ, Tú và T lại chia tay. Rồi lại vì yêu mà cả hai quay về với nhau.
Một lần cả hai xảy ra cự cãi vào đầu tháng 12 vì Tú nghi ngờ T có người đàn ông khác, Tú bực bội bỏ về quê và sáng hôm sau lại trở ra tìm T thì T bỏ sang phòng bạn gái bên cạnh để ở nhờ. Thấy Tú qua gọi thì T mặc kệ và đòi chia tay.
Sáng hôm sau, T về phòng trọ rồi đuổi Tú ra khỏi phòng. Tú dọn dẹp đồ đạc nhưng vẫn nằng nặc níu kéo T vì không muốn chia tay rồi ngồi im sửa lại ổ cắm điện ở phòng với hi vọng người yêu sẽ nguôi giận mà tha thứ. Thế nhưng ở đời đâu ai biết trước được điều gì. T thấy Tú ngồi đó càng bực, lại tiếp tục cãi nhau rồi cầm luôn ổ điện ném vào đầu Tú.
Xuống nước nhẫn nhịn, níu kéo người yêu hết mực mà vẫn không nhận được kết quả, lại bị ném ổ điện vào đầu nên Tú tức giận. Tú cầm luôn con dao đang sửa ổ điện đến đâm 15 phát vào bụng, ngực, tay của T.
Người dân xung quanh nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ phòng trọ của Tú và T nên nhanh chóng chạy đến và đưa T đi cấp cứu. Tuy nhiên thì do vết thương quá nặng nên T đã tử vong vào tối ngày 11/12.