Vietbf.com - Tổng thống Philippines Duterte đến trễ hẹn liên tiếp đến 2 buổi chiêu đãi tiệc do những người Nhật chiêu đãi, buổi tiệc đầu tiên do Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida chiêu đãi ông Duterte thì đến muộn 16 phút khiến ông Kishida đứng đợi dưới mưa một cách "bẽ bàng", còn lại buổi thứ 2 ông đến muộn 30 phút đả làm cho buổi trở nên "hỗn loạn" hơn.
Tổng thống Duterte đến tiệc chiêu đãi do Ngoại trưởng Nhật Kishida chủ trì tối 25/10. (Ảnh: Huanqiu)
Buổi tiệc được tổ chức bởi Hội liên hiệp đoàn thể kinh tế Nhật Bản, Hiệp hội các nhà điều hành doanh nghiệp Nhật Bản cùng một số tổ chức khác.
Trong phần thảo luận về kinh tế trước buổi tiệc, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dự kiến sẽ phát biểu khai mạc. Nhưng ông Duterte đến muộn khiến chương trình không thể bắt đầu và làm khoảng 150 nhân vật trong giới kinh tế Nhật trở nên bối rối. Họ ngồi... nói chuyện phiếm và chơi điện thoại trong lúc chờ vị khách mời.
Trước đó, Tổng thống Duterte cũng đến tiệc chiêu đãi của Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida muộn 16 phút vào tối qua, 25/10. Truyền thông Nhật cho biết, ông Kishida đã phải đứng đợi Duterte dưới mưa một cách "bẽ bàng".