Vì hận tình, vì trả thù cá nhân, vì cái tôi quá lớn, chỉ vì một phút nông nổi thiếu suy nghĩ, Dương đã nhẫn tâm ra tay sát hạt toàn bộ người trong gia đình người yêu cũ. Thật là một hành động máu lạnh không hơn không kém. Sau khi dựng lại hiện trường vụ án, câu nói cuối cùng Dương và Tiến nghe được trước khi lên xe trở về bóc lịch là gì? Hãy cùng vietbf tìm hiểu và khám phá nhé!
Rạng sáng 7/7 sáu người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ được phát hiện bị sát hại tại nhà. Công an tỉnh Bình Phước và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vào cuộc truy tìm hung thủ. Vụ án gây rúng động dư luận bởi cách thức gây án tàn bạo của kẻ thủ ác.
Sau 4 ngày truy dấu, công an đã bắt giữ được Dương và Tiến. Từ những chứng cứ ban đầu và khai báo của hai nghi can này, Viện KSND tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Dương và Tiến để điều tra về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.
Người thân ông Mỹ sau khi chứng kiến hai nghi can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến diễn lại hành vi trong đêm thảm sát 7-7 đã không kiềm được xúc động. Khi công an áp giải Dương và Tiến lên xe về lại trại giam thì người thân ông Mỹ gào lên: "Sao các anh ác vậy!.."
vietbf @ sưu tầm