Trộm cắp ở VN đúng là cao tay, nạn nhân chỉ cần lơi là một chút là có thể mất đồ như chơi. Chị H là một trường hợp như vậy. Chỉ ghé vào mua ổi của một người phụ nữ ven đường, khi quay ra, chị H tá hỏa phát hiện chiếc máy tính xách tay của mình đã “không cánh mà bay”.
Tại cơ quan công an, chị H buồn rầu cho biết, việc mất máy tính khiến chị đối mặt với nguy cơ mất việc làm và phải đền tới 30 triệu đồng cho công ty
Ngày 7/3, thông tin từ Công an phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang xác minh việc chị T.T. H (SN 1992, ở TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bị mất trộm tài sản trên đường Giải Phóng (Hai Bà Trưng - Hà Nội).
Theo trình báo của chị H tại cơ quan công an vào khoảng 10h30 sáng 7/3, chị dừng xe máy để mua ổi của một phụ nữ bán ở ven đường (đoạn đối diện bến xe Giáp Bát).
“Lúc này, tôi dựng xe xuống đường vào mua ổi, đến khi quay ra thì thấy chiếc túi đựng laptop nhãn hiệu HP để ở xe máy đã biến mất” – chị H trình báo. Cũng theo chị H, khi chị mua ổi có 2 nam thanh niên đi xe máy tới đứng sát xe cùng hỏi mua ổi. Nhưng khi chị H quay ra lại không thấy 2 nam thanh niên đâu, chiếc túi đựng laptop của cũng biến mất.
Ngay sau khi phát hiện tài sản bị mất cắp, chị H đã đến công an phường Hoàng Liệt để trình báo. Theo chị H, chị đang làm cho một công ty kiểm toán, chiếc máy tính chứa nhiều dữ liệu quan trọng, mất máy tính chị phải đền 30 triệu cho công ty và đối diện nguy cơ mất việc làm. Công an phường Hoàng Liệt đang điều tra vụ việc.
baogiaothong