Mới đây tại Philippines đã xảy ra vụ giết người gây rúng động dư luận. Nạn nhân là nam giới cũng chính là bạn trai của hung thủ. Nhưng vì nạn nhân đã phản bội nên đã bị hung thủ ra tay sát hại sau nhiều lần níu kéo bất thành. Đáng sợ ở chỗ là hung thủ đã chặt xác nạn nhân rồi cất vào tủ lạnh như để minh chứng cho tình yêu mãi mãi của mình. Người ta thật sự rùng mình khi đột nhập vào ngôi nhà này tại Philippines và nhìn thấy cô gái ấy đang ngồi giữa những bọc thịt, máu tươi lênh láng khắp sàn.
Hình ảnh cô gái và số thịt được tìm thấy trong tủ lạnh.
Cảnh sát đã phải vào cuộc điều tra, kinh hoàng phát hiện nguồn gốc những bọc thịt này chính là từ… cơ thể của bạn trai cô nàng. Sau khi cãi nhau và chia tay, vì còn quá yêu anh ta, cô đã quyết định bắt cóc, hành hạ bạn trai đến chết rồi sau đó xẻ thịt cất giữ trong tủ lạnh.
Chính tình yêu mãnh liệt có phần “biến thái” của cô gái đã dẫn tới hành động mù quáng và gây ra vụ án thảm khốc này. Người ta đã tìm ra nguyên nhân từ trong nhật ký của cô: “Tôi yêu anh ấy như vậy, đã cho anh tất cả, bao gồm cả cơ thể, tiền bạc và trái tim của mình, hiến dâng trọn vẹn mà không giữ lại gì hết cho anh. Vậy mà anh ta lại ngoại tình, lại muốn chia tay với tôi?”
Để níu kéo, cô gái thậm chí còn cắt thịt của mình làm món “súp tình yêu” bồi bổ cho người tình. Mọi chuyện sau đó ngày càng mất kiểm soát, cuối cùng, chính cô đã chọn phương pháp tồi tệ nhất để giữ bạn trai lại bên mình mãi mãi. Cho dù sự thật đã được phanh phui, người ta vẫn không tránh được bàng hoàng và khó hiểu trước thảm kịch tàn khốc này.