Sau nhiệm vụ giải cứu kéo dài 8 giờ mệt mỏi, một con cá voi lưng gù bị mắc kẹt ở vùng biển phía nam Sydney cuối cùng đã được giải thoát.
Các nỗ lực cứu hộ bắt đầu vào sáng thứ Bảy sau các báo cáo về một con cá voi gặp nạn ngoài khơi Five Islands gần cảng Kembla.
Các đội tình nguyện từ Marine Rescue NSW và NSW National Parks and Wildlife Service đã được gọi đến để hỗ trợ vào khoảng 8:30 sáng.
Con cá voi, mắc vào một loạt dây câu và phao, đã chứng tỏ là một thách thức đối với lực lượng cứu hộ trong việc gỡ rối khi điều kiện thời tiết xấu đi và những con cá voi khác trong khu vực đã cản trở nỗ lực phục hồi.
Glenn Sullivan, thanh tra Lực lượng Cứu hộ Hàng hải NSW, nói với AAP: “Một loạt dây và phao được phát ra từ con cá voi.
Một nhóm chuyên gia tháo gỡ cá voi của Cơ quan bảo vệ động vật hoang dã của Công viên quốc gia đã tham gia chiến dịch ngay sau buổi trưa.
Ông Sullivan ban đầu cho biết điều kiện thời tiết tốt có nghĩa là chiến dịch giải cứu có khả năng thành công.
Nhưng do gió nam đổi hướng, ánh sáng mờ dần và những con cá voi khác trong khu vực, lực lượng cứu hộ đã phải mất hơn 8 giờ để giải thoát con vật được gỡ rối chỉ sau 4h30 chiều.
"Các đội cứu hộ đang ở trên mặt trăng," ông Sullivan nói.
"Bây giờ nó đang bơi bằng hơi nước của chính nó."
Cuộc di cư của cá voi bắt đầu vào tháng 5, khi loài động vật có vú này đi về phía bắc trước khi bắt đầu hành trình về phía nam vào tháng 8.
Mùa cao điểm xảy ra từ tháng Sáu đến tháng Bảy.
VietBF@ sưu tập
|