Đó là công bố của các nhà nghiên cứu di sản của nhà tiên tri người Pháp Nostradamus sau khi giải mã được dự đoán của ông về đứa trẻ ra đời năm 2017. Đứa trẻ này được sinh ra trong một đất nước có nhiều rừng lạnh, gần đó là núi ngọc malachite. Chính đứa bé này sẽ khiến cả thế giới sau này phải biết đến.
Cách đây khoảng 500 năm, Nostradamus từng đưa ra lời tiên tri về một đứa bé, người sau này sẽ trở thành một nhân vật lỗi lạc, sẽ "được vua chúa thờ phụng và thừa nhận Ngài là bề trên của họ".
Lời tiên tri về đứa bé sinh năm 2017 sẽ trở thành nhân vật kiệt xuất của thế giới
Nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp Nostradamus.
Sau rất nhiều thời gian nghiên cứu, các nhà khoa học hiện nay khẳng định rằng địa điểm mà Nostradamus đề cập là vùng núi Urals của Nga bởi đây là nơi có núi ngọc malachite.
Mặc dù hiện nay vùng núi này đã được khai thác nhưng gần nửa thế kỷ trước, ở thời Nostradamus, chưa ai biết về sự tồn tại của ngọn núi này.
Cũng có một số nhà nghiên cứu cho rằng nơi "Đấng cứu chuộc mới" ra đời có thể là khu phố Lyon của Pháp.
Mặc dù vậy, người ta vẫn nghiêng nhiều về Urals của Nga bởi Nostradamus trong một lời sấm truyền trước đó từng đề cập tới 'một vị vua phương Bắc trị vì Aquilon sẽ giúp mọi thứ trở lại đúng trật tự'.
Điểm đặc biệt là thời điểm mà Nostradamus còn sống, Aquilon là tên gọi miền đất nằm về đông bắc Rome, bao gồm cả Vương quốc Moscovia, sau này đổi tên thành Nga (Russia) vào năm 1721.
Therealtz © VietBF