VBF-Theo thông tin mới nhất thì một trong những ca khúc nổi tiếng của NS Phạm Đình Chương đã chính thức được VN bỏ lệnh cấm sau... 40 năm. Đặc biệt bài bát này sẽ được thể hiện trong chương trình Giai điệu tự hào tháng 12 với chủ đề Xuân và tuổi trẻ.
Đây chắc chắn sẽ là niềm mong chờ nhất của những người hâm mộ những bài hát của NS Phạm Đình Chương.Ca khúc Ly rượu mừng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương sẽ trở thành bài hát kết thúc 12 chương trình Giai điệu tự hào của năm 2016. Chương trình này sẽ phát sóng vào 20 giờ 10 ngày 31.12 trên VTV1.
Điều đáng nói là tác phẩm sáng tác năm 1952 này mới chỉ được cấp phép biểu diễn hồi đầu năm nay, sau 40 năm không được hát. Bảo Trâm, Ngọc Khuê và nhóm Dòng thời gian là những nghệ sĩ chuyển tải tác phẩm mang âm hưởng điệu valse này. Ly rượu mừng, theo nhà tổ chức chương trình, chính là lời chúc gửi tới mùa xuân mới ấm áp cho tác giả. Đây cũng là lời giới thiệu nồng ấm về tác giả Phạm Đình Chương. Nhiều năm nay, công chúng thường nhớ tới ông qua tác phẩm Nửa hồn thương đau chứ ít biết tới tác phẩm Ly rượu mừng.
Cùng với Ly rượu mừng, nhiều ca khúc thuộc dòng tân nhạc thập niên 40 - 50 cũng xuất hiện trong chương trình Giai điệu tự hào tháng 12 - Xuân và Tuổi trẻ. Đó sẽ là những tình ca được pha giữa cách phối cũ với tiết điệu chậm, điểm xuyết những nốt dân ca với chút âm hưởng nhạc Jazz hoặc thính phòng. Vẻ lãng mạn của từng ca khúc cũng toát lên từ đó.Ca khúc mang chủ đề chương trình Xuân và tuổi trẻ là tác phẩm nổi tiếng nhất của nhạc sĩ La Hối, sáng tác khi ông mới 20 tuổi. Cố vấn âm nhạc Nguyễn Thụy Kha cho biết, ca khúc báo trước hy vọng về ngày Độc lập. Thoạt tiên nó là một bài hát viết bằng tiếng Pháp. Nhà thơ Thế Lữ đã rất mê bài hát này nên đã xin gia đình La Hối đặt lời Việt cho bài hát, rồi lấy tên là Xuân và tuổi trẻ.
Một tác phẩm khác cũng được sáng tác khi tác giả rất trẻ là Mơ hoa của Hoàng Giác. Ông viết bài ca này khi mới ở tuổi 21. Sau này, qua tư liệu, người ta biết đây là sáng tác đầu tay của ông viết về mối tình với cô bé hàng xóm mới vừa tròn 16.
Một số bài hát khác cũng góp mặt trong chương trình này là Em đến thăm anh một chiều mưa của nhạc sĩ Tô Vũ, Sơn nữ ca của nhạc sĩ Trần Hoàn, Dư âm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Bóng chiều xưa của Dương Thiệu Tước…
Bài này bị cấm vì có đoạn chúc người chiến sỷ...... nếu đổi ra là chúc người đội bô,hay cán ngố là được cho hát lâu rồi .....bộ ttvh vẹm kỵ chiến sỷ VNCH.
The Following 5 Users Say Thank You to nhattran03 For This Useful Post:
Ừ , hỏi vậy cũng hỏi , ai ai cũng biết mấy ông chóp bu vn có ai ăn học bao giờ đâu( TT : cờ lờ mờ vờ ) , cho nên mấy ổng duyệt xét 1 bài ,phải tra tự điển coi có " phản cảm " không mới cho hát ,đánh vần tốn rất nhìu thời gian ấy mà , 40 năm còn sớm , có nhiều bày đang chờ 40 ngàn Tiến Sĩ " nghiêm cứu " , sẽ cho ra đời 80 năm sau.
The Following 4 Users Say Thank You to kuti For This Useful Post:
Muôn lòng xao xuyến duyên đời
Rót thêm tràn đầy chén quan san Chúc người binh sĩ lên đàng
Chiến đấu công thành
Sống cuộc đời lành
Mừng người vì nước quên thân mình
Kìa nơi xa xa có bà mẹ già
Từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa
Chúc bà một sớm quê hương
Bước con về hòa nỗi yêu thương
á a a a
Hát khúc hoan ca thắm tươi đời lính
á a a a
Chúc mẹ hiền dứt u tình
Rượu hân hoan mừng đôi uyên ương
Xây tổ ấm trên cành yêu đương
Nào cạn ly, mừng người nghệ sĩ
Tiếng thi ca hát chấm phá tô thêm đời mới
Bạn hỡi, vang lên
Lời ước thiêng liêng Chúc non sông hoà bình, hoà bình
Ngày máu xương thôi tuôn rơi
Ngày ấy quê hương yên vui
đợi anh về trong chén tình đầy vơi
Nhấc cao ly này
Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do
Nước non thanh bình
Muôn người hạnh phúc chan hoà
ước mơ hạnh phúc nơi nơi
Hương thanh bình đang phơi phớị...
Chắc bị cấm vì những câu hát có dòng chữ đậm.
The Following 4 Users Say Thank You to seaside230 For This Useful Post:
Ly Rượu Mừng là 1 bài hát mà người VN từ già tới trẻ ai cũng biết và thuộc vì hầu như dịp tết nào cũng được nghe, bài này đã được VC cho hát từ 11 tháng giêng 2016 tức là gần 1 năm rồi. Tuy nhiên, khi cho hát bài này, tôi tự hõi lũ VC trong nước có xứng và có đủ tư cách để hát bài này không khi ngay chính trong lúc người dân miền nam đang tận hưởng sự yên lành của ngày tết đoàn tụ với gia đình thì chúng lại sẵn sàng lợi dụng ngày tết để tàn sát đồng bào vào tết mậu thân năm 68.
Hỡi bọn VC ngu dốt, chúng mày không có tư cách để hát Ly Rượu Mừng nếu trong sách sử chúng mày còn dạy về "tổng tấn công tết mậu thân", đó là bài "ly rượu máu" của chúng mày đổ lên đầu dân miền nam mà đặc biệt là dân Huế.
The Following 8 Users Say Thank You to bs098 For This Useful Post:
Ừ , hỏi vậy cũng hỏi , ai ai cũng biết mấy ông chóp bu vn có ai ăn học bao giờ đâu( TT : cờ lờ mờ vờ ) , cho nên mấy ổng duyệt xét 1 bài ,phải tra tự điển coi có " phản cảm " không mới cho hát ,đánh vần tốn rất nhìu thời gian ấy mà , 40 năm còn sớm , có nhiều bày đang chờ 40 ngàn Tiến Sĩ " nghiêm cứu " , sẽ cho ra đời 80 năm sau.
Nếu bạn xem lại, tôi không post hỏi trống không mọi người mà tôi quote comment của qthinh vì hắn khen boss VC của hắn biết thay đổi và đá xéo người VNCH không chịu theo thời thế; ý của tôi hỏi hắn là nếu hắn khen thì có biết lý do
Quote:
tại sao bài này bị cấm originally
Quote:
và tại sao đến bây giờ lại được cho hát
Tôi cám ơn 2 bạn nhattran03 và seaside230 là vì, tuy họ cũng không hiểu ý của tôi, nhưng họ cũng vẩn có lòng tốt trả lời mà không làm người hỏi khó chịu như post vô duyên của bạn!
The Following 4 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
Một nước có hơn 90 triệu dân mà sau 41 năm không khả năng sáng tác 1 bản nhạc chào đón năm mới nghe cho êm tai. Toàn là sáng tác những bản có "xác" mà không có "hồn".
Bất kể không gian và thời gian nào, khi nghe bản "Ly Rượu Mừng" là người nghe tưởng là Tết đang đón Xuân
Ly Rưọu Mừng muôn năm
The Following 2 Users Say Thank You to srenghuot For This Useful Post:
Paris By Night 120 chỉ có vài bài nhạc tình trước 75 còn đa số là lăng xê các bài nhạc do các nhạc sĩ trong nước sáng tác ,nghe phát chán nhiều bản nhạc hát như tụng kinh, có bản thì bắt chước nhạc ngoại nhưng nghe không ra hồn gì cả. Trong khi cả nước đang có chiều hướng thich nhạc tình trước 75 còn Thúy Nga thì lại ra sức quảng bá nhạc trong nước....oái oăm !!!!
The Following 3 Users Say Thank You to trongson For This Useful Post:
Ừ , hỏi vậy cũng hỏi , ai ai cũng biết mấy ông chóp bu vn có ai ăn học bao giờ đâu( TT : cờ lờ mờ vờ ) , cho nên mấy ổng duyệt xét 1 bài ,phải tra tự điển coi có " phản cảm " không mới cho hát ,đánh vần tốn rất nhìu thời gian ấy mà , 40 năm còn sớm , có nhiều bày đang chờ 40 ngàn Tiến Sĩ " nghiêm cứu " , sẽ cho ra đời 80 năm sau.
Bác nói thế chứ mấy ổng tuy không có học nhưng rất được cái là nói một hiểu ba nhưng nói quá ba ngồi tra tự điển.
The Following 2 Users Say Thank You to Tieu doan 6 du For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.