Một người đàn ông ở Cà Mau đã đâm chết người tình của mình nhiều nhát dao rồi treo cổ tự sát. Người này được cho là yêu người con gái này sau khi đã ly dị với chính anh họ mình nhưng bị gia đình ngăn cấm nên mới cùng quẫn mà hành động như vậy.
Rạng sáng 25-3, chủ nhà trọ ở phường 1, TP Cà Mau phát hiện anh Hữu Toàn (34 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ, kế bên là thi thể chị Phạm Thị Nguyên (30 tuổi) – người yêu của Toàn với nhiều vết đâm trên ngực.
Chủ nhà trọ cho biết, anh Toàn quê ở huyện Thới Bình đến thuê trọ ở tháng, còn chị Nguyên không có đăng ký ở trọ.
Người nhà nạn nhân cho biết, anh Toàn có quan hệ tình cảm với cô gái nhưng bị gia đình ngăn cấm, vì trước đây chị Nguyên từng là vợ của anh họ Toàn, nhưng hai người đã ly dị.
Buồn chuyện tình cảm, vài tháng trước anh Toàn bỏ nhà ra TP Cà Mau làm thuê. Tối qua, anh này nhắn tin và gọi điện cho em trai nói sẽ chết cùng người yêu và nói lời xin lỗi với gia đình. Sợ Toàn làm chuyện dại dột, người nhà từ quê ra nhà trọ của Toàn can ngăn nhưng không kịp.
Công an tỉnh Cà Mau đã hoàn tất quá trình khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.
Therealtz © VietBF