Là học sinh lớp 12 của trường không ai ngờ rằng nam sinh này lại có thể làm điều đó. Không rõ vì lý do gì quá cần tiền mà khiến cậu như vậy. Ăn trộm tiền và giết người như một cầm thú.
Nam sinh phá két trường trộm hơn 1 tỷ là Nguyễn Trọng Nhân (SN 1998, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM). Hiện Nhân đang là học sinh của trường PTTH Bình Hưng Hòa.
Tại cơ quan điều tra, Nhân khai nhận đã nhắm vào việc trộm tài sản ở phòng tài vụ. Chiều 15/5, Nhà trường tổ chức đại hội phụ huynh học sinh. Lợi dụng lúc đông người, Nhân mang máy hàn điện, xà beng chuẩn bị sẵn, lẻn vào ẩn nấp ở phòng tài vụ.
Đến đêm, khi mọi người về hết, Nhân sử dụng các đồ nghề mang theo tiến hành phá két sắt, trộm toàn bộ tiền bạc, tài sản chứa bên trong. Trộm xong, Nhân đã thoát khỏi hiện trường.
Nhân khai đã trộm được tổng số tiền là 1 tỷ 37 triệu đồng và đem về nhà cất giấu. Đến sáng 16/5, Nhân đến trường đi học bình thường.
Khi phát hiện két sắt bị đột nhập, lấy đi số tiền lớn, sáng 16/5, Ban giám hiệu Nhà trường PTTH Bình Hưng Hòa đã trình báo công an và cung cấp hình ảnh từ camera phục vụ công tác điều tra.
Ảnh minh họa
Từ thông tin thu thập được và hình ảnh camera ghi lại, Công anh nhanh chóng khoanh vùng được đối tượng và đưa Nhân vào diện nghi can số 1.
Từ lời khai của Nhân, Công an đã tiến hành áp giải Nhân về nhà ở KP.9, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân tiến hành khám xét và thu giữ lại được toàn bộ 1 tỷ 37 triệu đồng mà Nhân vừa trộm được, đang cất giấu ở nhà.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những trường hợp nam sinh đi trộm. Trước đó ở Thanh Hóa cũng xảy ra sự việc nam sinh giết chết cô giáo rồi đốt xác phi tang vì bị phát hiện trộm đồ.
Sự việc xảy ra vào ngày 14/3/2015, Ngô Minh Đức (SN 1998, ngụ thôn Minh Thạch, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) đến nhà cô giáo Nguyễn Thị Hạnh (SN 1969, là giáo viên Trường tiểu học Nguyệt Ấn 2, huyện Ngọc Lặc) kể với cô giáo việc bị bố mẹ đuổi khỏi nhà.
Thương học trò, cô Hạnh xuống bếp nấu cơm cho Đức ăn. Lúc này Đức tiến vào buồng ngủ của cô giáo lục lọi để trộm đồ.
Bị cô giáo phát hiện và tri hô hàng xóm, Đức dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào mặt cô Hạnh.
Đức tiếp tục túm tóc, đập đầu cô Hạnh xuống nền nhà rồi dùng một sợi dây siết cổ nạn nhân đến chết. Nhằm trốn tội ác, Đức kéo xác cô giáo lên giường, chất quần áo, sách vở và một chiếc chăn bông trùm kín lên người nạn nhân và châm lửa đốt xác nạn nhân.
VietBF © Sưu Tầm