Vào 10h30 sáng nay 23/9, một bảo vệ bất ngờ dùng dao tự sát tại ngôi chợ nằm trên đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh. Rất may mọi người kịp ngăn lại khi máu đã chảy lênh láng.
Theo nhân chứng kể lại, người này mặc đồ bảo vệ (chưa xác định danh tính, khoảng 40 tuổi) có biểu hiện đi lang thang, trên người mang theo một túi xách.
Người dân kịp thời ngăn cản người mặc đồ bảo vệ dùng dao tự sát. Ảnh: Công an cung cấp
Đến một sạp hàng bán ven đường, người này nhảy tới giật con dao rồi rạch tay mình mặc cho máu chảy khắp nơi. Tuy nhiên, lực lượng công an kịp thời có mặt, khống chế, ngăn người này tiếp tục dùng dao rạch bụng. Hiện người này đang cấp cứu vì mất máu khá nhiều.
Tại hiện trường, một người phụ nữ xưng là chủ của người này, nói với các tiểu thương tại chợ là người này bị động kinh.
Tuy nhiên, anh này nói do bị quỵt tiền nên tự gây sát thương, uất ức tìm đến cái chết.
VietBF © sưu tầm