Theo được biết anh Nguyễn Hữu Cường phi công may mắn thoát chết trong vụ máy bay Su-30 hiện đang điều trị sức khoẻ tại bệnh viện.Không hiểu v́ lư do ǵ mà anh luôn tránh mặt chính quyền?Thật có nhiều điều khó hiểu.
Phi công Nguyễn Hữu Cường tỉnh táo trả lời với báo đài: "Tôi bây giờ đang nằm điều trị ở Bệnh viện 108 nên không về được. Tôi báo anh trai, em trai chuẩn bị ṿng hoa ghi rơ gia đ́nh phi công Nguyễn Hữu Cường viếng anh ấy, bày tỏ ḷng thương tiếc."
Các bạn có thấy "lạ" không? Rơ ràng mấy bữa nay anh đă phục hồi nhưng v́ tránh né chuyện ǵ đó; nên đă vắng mặt đám tang của đồng đội? Phải chăng anh đă bị nhà nước uy hiếp chuyện ǵ đó? Xin nói thẳng, không biết mạng của anh liệu có qua được mấy tháng nữa không? Hay lúc đó nhà nước lại nói: có người "Lạ" ám sát anh hay trong bịnh viện ồn quá nên anh đă tử vong.