VBF-Kiều nữ này đã dễ dàng mua chuộc được cả 34 cán bộ hải quan đương chức để giúp ả xuất khẩu hàng hóa.Đây có lẽ là con số cán bộ bị mua chuộc lớn chưa từng thấy tại VN.Hai nữ giám đốc lập mưu dùng tiền mua chuộc hàng loạt cán bộ hải quan ở An Giang để giúp làm giả hồ sơ xuất khẩu, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
'Mua đứt' 34 cán bộ hải quan vùng biên
VKSND Tối cao vừa truy tố Lê Thị Chi (37 tuổi) cùng 18 đồng phạm dưới quyền, giám đốc công ty đối tác và 34 người nguyên là công chức Hải quan An Giang với các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn, Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ.
Theo điều tra, đầu năm 2010, Chi thành lập Công ty TNHH Kim Chi tại quê huyện An Phú, tỉnh An Giang. Hai năm sau, cô ta thành lập tiếp hai công ty do người thân đứng tên. Cả 3 cùng hoạt động trên các lĩnh vực xây dựng, xuất nhập khẩu, dịch vụ, thương mại... đều do nữ giám đốc điều hành.
Lợi dụng chính sách về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của nhà nước, từ giữa năm 2011 đến năm tháng 10/2013, Chi dùng pháp nhân 3 doanh nghiệp cùng các đồng phạm lập khống hồ sơ xuất khẩu hàng hóa sang Campuchia để chiếm đoạt ngân sách.Cụ thể, Chi móc nối mua 2381 hóa đơn GTGT khống hàng hóa đầu vào của 8 doanh nghiệp ở An Giang, Đồng Tháp và TP HCM với tổng số tiền ghi khống gần 444 tỷ đồng. Các bộ hồ sơ rất hoàn chỉnh với hóa đơn GTGT, chứng từ giả thanh toán hàng hóa mua vào qua ngân hàng. Hàng hóa bán ra từ 3 công ty của Chi xuất cho hai công ty của Campuchia, với tổng số tiền gần 500 tỷ đồng.
Hồ sơ đầu vào đầu ra hoàn hảo, có xác nhận của công chức hải quan cửa khẩu Khánh Bình (An Giang), Chi giao cho thuộc cấp kê khai lập hồ sơ hoàn thuế... 3 doanh nghiệp của Chi lập 29 bộ hồ sơ đề nghị Chi cục thuế huyện An Phú và Cục thuế tỉnh An Giang xin hoàn thuế GTGT, chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng.
Để thực hiện phi vụ, Chi thỏa thuận với Nguyễn Thành Trí (53 tuổi) - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình (từ năm 2008 đến tháng 8/2012). Nữ giám đốc trích bồi dưỡng tương đương 0,3% giá trị hàng hóa ghi trên tờ khai hải quan xuất khẩu cho lãnh đạo và cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình để "mua" xác nhận "Đã làm thủ tục hải quan", "Đã xuất khẩu hàng hóa".
Số tiền lại quả từ Chi, Nguyễn Thành Trí hưởng 40%, còn các thuộc cấp mỗi người 12%. Tháng 9/2012, Nguyễn Văn Biên (52 tuổi) lên làm Chi cục trưởng thay Trí, đã chia lại số tiền lại quả, trong đó ông ta nhận 26%.
Cơ quan chức năng làm rõ, hai đời chi cục trưởng Trí và Biên đã chủ trương để 32 thuộc cấp ký xác nhận khống 500 bộ tờ khai hàng hoá xuất khẩu sang Campuchia, tạo điều kiện cho 3 doanh nghiệp của nữ giám đốc hợp thức hóa hồ sơ hoàn thuế GTGT; bù lại được nhận tiền lại quả gần 1,7 tỷ đồng. Trong số này, Nguyễn Thành Trí hưởng hơn 356 triệu đồng, Nguyễn Văn Biên nhận 261 triệu đồng.
Xuất khẩu giả, chiếm 80 tỷ đồng hoàn thuế
VKSND TP HCM cũng vừa có cáo trạng truy tố vụ án: Buôn lậu, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại xảy ra tại Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.
Vụ trọng án kinh tế này có đến 46 bị can. Trong đó, có tới 24/30 cán bộ hải quan bị truy tố thuộc chi cục hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang.
Theo điều tra, năm 2011, Trần Thị Bích Tuyền (38 tuổi, quận Tân Bình, TP HCM) với doanh nghĩa là Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Đắc Tài mốc nối với nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân và ông Lê Dũng - Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (51% vốn nhà nước) lập hồ sơ xuất khẩu khống sang Campuchia rồi làm thủ tục xin hoàn thuế GTGT.
Thực hiện phi vụ này, từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2013, giám đốc Lê Dũng chỉ đạo cấp dưới sử dụng pháp nhân công ty lập khống 112 bộ tờ khai hải quan hàng hóa ghi là "mặt hàng thuốc lá" cho Tuyền, trị giá gần 1.300 tỷ đồng; xuất sang Campuchia qua cảng Sài Gòn khu vực IV, cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang). Qua đó, nhóm doanh nhân này chia nhau 80 tỷ đồng tiền hoàn thuế gia trị gia tăng.
Trong đó, Tuyền chia cho công ty của Dũng gần 20 tỷ đồng. Riêng Dũng được "người đẹp" tặng thêm 150 triệu đồng, 20.000 USD và xe SH.
Tháng 9/2013, lực lượng chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan kiểm tra 2 container do Công ty Cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn xuất sang Campuchia tại Cảng Cát Lái, quận 2, TP HCM, phát hiện bên trong chứa 20.000 kg gạo. Trong khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ thì người của Tuyền mang thuốc lá vào cảng để đánh tráo 2 container gạo nhưng bị phát hiện.
Theo cơ quan điều tra, để các hồ sơ thực hiện trót lọt, Tuyền thuê Nguyễn Ngọc Mẫn móc mối với cán bộ Hải quan TP HCM, làm các thủ tục xuất khẩu hàng hóa không phải qua kiểm toán theo quy định. Cụ thể, Mẫn giúp Tuyền thực hiện 12 lô hàng xuất khẩu gồm 16 tờ khai hải quan, trị giá hàng hóa ghi khống hơn 700 tỷ đồng, được hoàn thuế GTGT gần 70 tỷ.
Sau khi Mẫn nghỉ việc, Tuyền hợp tác với Lâm Thị Thủy (46 tuổi, quê An Giang, đang bỏ trốn) để đưa hối lộ nhằm tạo hồ sơ xuất khẩu khống qua cửa khẩu Khánh Bình, An Giang. Thủy thỏa thuận với Nguyễn Văn Biên - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình mức chi 0,3% tiền hoàn thuế GTGT. Cán bộ này chỉ đạo cấp dưới thông qua các tờ khai xuất khẩu cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.
Các phi vụ thành công, Thủy thay mặt Tuyền đã chi cho Hải quan tại Cửa khẩu Khánh Bình gần 1,2 tỷ đồng. Trong số này Chi cục trưởng Nguyễn Văn Biên được chia nhiều nhất là 224 triệu đồng, người thấp nhất gần 1 triệu đồng.
Cái nghề nó vậy, không biết gian dối không làm được hải quan.
yup, cái này coi như là investment giống như việc học đại học bên nước ngoài; có được cái chân trong ngành hải quan là phải chạy chọt đút lót; khi có được job hải quan rồi thì tha hồ vơ vét để lấy lại vốn
The Following User Says Thank You to laughster For This Useful Post:
Việt Nam ta ngày nay rất là "Ngộ"
Người dân thì trong nhà có thứ gì cũng từ từ mang đi cầm, đi bán để trang trãi cho cuộc sống hàng ngày.
Đảng ta thì cũng như vậy. Từ bán dân cho đến bán cả Nước để trang trãi cho cuộc sống "Xa Hoa" hàng ngày.
Nhìn chung thì cả đôi bên đều có cảnh ngộ giống nhau. Thật là "Ngộ" ghê.
Quote:
Originally Posted by qthinh View Post
hahahhahhahaha
Quote:
Originally Posted by laughster
đúng rồi, haha nhiều đi
nói gì được khi tẩy mình bị lật
bị thun nhiều ăn trứng thối trị thun hahaaha
kinh but tang chung vo dim quthun hahaha
laughster hiểu lầm rồi. Thằng chó qthinh này mỗi lần phát biểu xong thì hay vòi quà. Nó hahahahha có nghĩa là há mồm ra chờ bác thảy phân vào mồm nó đó chứ không phải cười đâu.
The Following 2 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.