Quote:
Originally Posted by kietkml
Không biết ai tuyển chọn thằng này làm ca sĩ? Hãy nhìn phong cách và nghe nó trình diễn tử trước tới nầy thì đủ biết trình độ âm nhạc của nó như thế nào rồi! Trước tiên thì nó rống, kế đến thì cứ sản qua sản lại trên sân khấu, không có một chút sáng tạo nào hết. Thằng này lên hát chỉ làm hư nhạc của người ta mà thôi!( không muốn nói là phá nhạc). Đúng là chột mắt làm vua xứ mù.
|
nó nổi lên từ Asia thì chắc do anh Trúc Hồ đào tạo, nhưng không biết nó có đi thi giọng ca vàng như đặng thế luân, quốc khanh, hoàng anh thư, mai thanh sơn, etc... hay không. Chắc các bác trong đây có người biết
khi nó ca phát âm giọng nẩu nghe hơi kỳ kỳ, giống như quang lê vậy đó, nghe đớt đớt