Giờ tử hình không dùng súng đạn nữa, VN đã học tập theo anh bạn TQ là cho tử tù uống thuốc độc. Vậy là hai hung thủ trong vụ thảm sát ở Bình Phước đã biết cái kết của đời mình. Hãy cùng vietbf khám phá nhé!
Ngày 26/8, Hội đồng Thi hành án tử hình tỉnh Bình Phước cho biết, sáng cùng ngày đã đưa Trình Văn Phương và Đặng Văn Phụng đến Trại giam Bố Lá để tiêm thuốc độc thi hành án tử. Chiều 4/7/2012, giữa Phương và anh Nguyên xảy ra mâu thuẫn rồi cãi nhau nhưng được can ngăn. Đến 19h cùng ngày, Phương cầm dao phay đến nhà Nguyên “nói chuyện”, anh này hoảng sợ bỏ chạy. Không chém được “đối thủ”, Phương cầm dao chém vợ con anh Nguyên là chị Lê Thị Luyến và cháu Trịnh Đức Tiến (9 tuổi). Hai mẹ con nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Còn Đặng Văn Phụng và anh Nguyễn Văn Thi (ở xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) là bạn bè. Phụng từ Bình Dương đến nhà anh Thi chơi, đồng thời tìm việc làm nhưng không được. Sáng 17/10/2010, Phụng thức dậy thấy Thi đang ngủ say nên nảy sinh ý định giết người, cướp của. Thấy trên xe anh Thi có dao, Phụng cầm lấy đoạt mạng bạn rồi lục lấy tiền, chạy xe máy nạn nhân về TP HCM.
vietbf @ sưu tầm