Khi Ông Đinh La Thăng lên làm bí thư Sài Gòn đã quyết tâm không để bọn cướp giật hoành hành ở Sài Gòn, nhưng cho đến nay gần như không giảm. Người dân và ngay cả khách du lịch phát hãi với tệ nạn cướp giật ngày càng tinh vi. Ngày hôm qua cô gái nước ngoài bị cướp túi xách khi qua đường đã ngất xỉu vì qua hoảng sợ.
Thực hiện hành vi cướp giật tài sản của du khách, 2 đối tượng tăng ga phóng bạt mạng trên đường. Trinh sát truy đuổi, áp sát rồi đạp văng 2 tên cướp, khống chế đưa về trụ sở.
Hai đối tượng tại công an.
Ngày 4/10, Công an Q.1, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng là Ngô Hoàng Anh Khoa (18 tuổi) và Nguyễn Chí Bảo (19 tuổi, cùng ngụ Q.1) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".
Chiếc xe máy cùng tang vật là chiếc túi xách.
Trước đó, lúc 22h30 ngày 3/10, trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an Q.1 đi tuần phát hiện 2 thanh niên chở nhau trên xe máy kè sát cặp đôi nam nữ người nước ngoài trước số 130 Trần Hưng Đạo, Q1, TP.HCM.
Khi 2 du khách có chị Rebecca Laird (25 tuổi, quốc tịch Scotland) và người bạn trai của mình đang băng qua đường. Hai đối tượng lao nhanh giật chiếc túi xách chứa nhiều giá trị người chị Laird đang đeo trên người. Cú giật mạnh và bất ngờ khiến nữ du khách suýt té ngã và cô đã bị ngất, sau ít phút mới tỉnh lại.
Tổ trinh sát tăng ga truy đuổi, 2 tên cướp táo tợn phóng bạt mạng qua nhiều tuyến đường khiến người dân đang lưu thông vô cùng sợ hãi.
Phát hiện có sự truy đuồi, tên ngồi sau vứt chiếc túi xách bên vệ đường để phi tang rồi tiếp tục tháo chạy về hướng P.Cầu Ông Lãnh. Một trinh sát dừng xe thu hồi tang vật để đồng đội tiếp tục bám sát mục tiêu.
Khi đến trước hẻm số 1 Yersin, Q.1, trinh sát vượt lên ép xe, đạp văng 2 tên cướp té ngã xuống đường, khống chế đưa về trụ sở.
Tại Công an, 2 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Công an Q.1 đang tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.
Vietbf @ sưu tầm.