ST. PAUL, Minnesota - Khi một người đàn ông cầm súng đến cửa quán bar ở St. Paul, mà Eric Wasson là một nhân viên bảo vệ an ninh, Wasson nhất quyết không cho người đàn ông đi qua.
Anh minh hoa
Wasson đă cố gắng để xoa dịu t́nh h́nh bằng cách mỉm cười với người đàn ông ấy, và nói: “Này, chuyện ǵ xảy ra vậy.” Ông cũng bảo người đàn ông nên b́nh tĩnh.
Người đàn ông bảo Wasson tránh chỗ, rồi nâng khẩu súng lên, theo Wasson nhớ lại.
Wasson lo lắng về hơn 150 người bên trong quán Johnny Baby’s, nằm trên đường University Avenue, và ông xông tới người đàn ông ấy, súng liền nổ hai phát khi họ giằng co. Không ai bị hạ.
"Thượng Đế thật tốt lành,” Wasson nói nói như vậy với một nụ cười, sau khi cảnh sát trưởng Thomas Smith của St. Paul hôm thứ Tư, 5/3/2014, tặng ông giải thưởng cao nhất mà giới chức này có thể trao cho một công dân – Giải Thưởng Cảnh Sát Trưởng dành cho Người Dũng Cảm.
Hôm thứ Tư, vị cảnh sát trưởng đă trao giải thưởng này, để vinh danh bảy công dân khác, tất cả đều đă cứu những người lạ trong năm ngoái. Một trong bảy người này là người Việt Nam.
Ông Smith đă trao giải thưởng cho David Christensen, Roy Cloutier và Huỳnh Văn Đào, v́ họ đă cứu một người đàn ông trẻ bị ch́m trong hồ Como vào hôm 24 tháng 10. Ba người này không quen biết nhau, nhưng cùng nhau cứu người.
Ông Đào đang ra ngoài đi dạo với mấy người thân, th́ bỗng nghe một kêu yếu ớt “Cứu tôi! Cứu tôi!” Khi nh́n thấy một người dưới hồ, ông Đào kể, “Tôi cảm thấy giống như thể có ǵ đó đánh vào ruột gan của tôi.”
Christensen, một sinh viên y khoa tại đại học University of Minnesota, đang chạy trong khu vực ấy nghe tiếng nước bắn tung tóe, liền tới giúp. Khi trao các giải thưởng, cảnh sát trưởng Smith nói: “Tất cả ba bạn đă nhào xuống nước lạnh thấu xương để cứu” người đàn ông ấy. Người bị đắm trong hồ đă được đưa đến một bệnh viện, để được điều trị chứng giảm thân nhiệt.
VD
|