Ác giả ác báo, bộ đội Việt Cộng đi cướp đất, giờ bị nhà nước cướp, thật đáng đời. Đồng chí bị mất đất à? Đồng chí đã từng tham gia giải phóng miền Nam đúng không?
Miền Nam của chúng tôi mất mát nhiều lắm đồng chí ạ, mất cả một thế hệ mất cả cuộc đời mất hết tự do. Người ta nói mang mùa xuân đến cho chúng tôi, nhưng mùa xuân mà chúng tôi nhận được là Cha tôi đi cải tạo, nhà cửa tài sản gia đình chúng tôi bị tịch thu vì đánh tư sản, chúng tôi bị kỳ thị từ trong trường học vì là con cái của Ngụy Quân Ngụy Quyền, lý lịch bị bôi đen xã hội xa lánh. Chúng tôi đã sống như bầy thú hoang lạc đàn.
Cái mà các đồng chí bị mất hôm nay, có thể là tài sản năm xưa của chúng tôi mà các đồng chí giải phóng đấy. Thôi thì không phải là đồ của mình thì cũng không nên nuối tiếc.
Chúc đồng chí sống vui sống khỏe, và sống đúng lý tưởng của chính mình nhé.
Dung Dinh
Giúp bác Bộ Đội bán huy chương để lấy tiền mua bút và giấy kiện nhà nước CS cướp đất
"Tôi đang sở hữu một số huân chương, huy chương do đảng, nhà nước khen tặng trong quá trình nổ lực hết mình tận tụy phục vụ chế độ XHCN và tuyệt đối trung thành với đảng cộng sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm.
Nay tôi cần tiền mua giấy, bút và... để viết đơn khiếu kiện nên phải đem số huân, huy chương này ra bán đấu giá.
Ưu tiên cho các cháu đoàn viên thanh niên cs HCM và lực lượng LL47 và Hội cờ đỏ cuồng đảng. (Khuyến mãi thêm thẻ đảng)
Ai có nhu cầu mại dzô !!!
Dân oan Hà Tĩnh kiêm cựu chiến binh tại trụ sở tiếp dân Hà Nội. Đây là những con người mà chính quyền tôn vinh trên truyền thông nhưng ngoài đời bị chà đạp như giẻ rách.
Note: Kiều trinh, Lê dũng