Đây là một ông cụ ăn xin ở TP Hồ Chí Minh. Câu chuyện của ông cụ khiến cho người nghe vừa đau lòng, vừa phẫn nộ. Ngày nào cụ cũng phải đi ăn xin để lấy tiền nộp tiền nhà cho…con rể.
Đó chính là câu chuyện kể về một ông lão ngồi ăn xin ở siêu thị Vinatex đường 48 – phường 3 – quận 4 – TP. Hồ Chí Minh. Nếu như chỉ là câu chuyện ăn xin bình thường như bao câu chuyện khác thì sẽ không có vấn đề xảy ra, cộng đồng mạng cũng sẽ chỉ bày tỏ sự đồng cảm, xót thương. Nhưng câu chuyện của ông lão lại là một câu chuyện khác.
Chúng tôi đọc được trạng thái đăng trên facebook của một bạn viết rằng :
“Trời mưa to ông vẫn ngồi xin tiền . Ông không về vì chưa xin đủ . Một ngày ông phải xin được hơn 50 ngàn để chi phí . 20 ngàn tiền đưa cho con gái đóng tiền thuê nhà ( ông ở chung với con rể và con gái út , tiền thuê nhà 1tháng/4tr . Con rể bắt ông và con gái chia đôi tiền nhà nên ông phải đóng góp 1ngày là 20 ngàn ) . 30 ngàn tiền ông thuê xe ôm chở đi đi về về từ nhà ra siêu thị nơi mà ông ngồi xin mỗi tối . Còn nếu hôm nào ông muốn ăn gì thì đưa thêm cho con gái 20 ngàn để nấu cho ông ăn . Con gái ông nghèo đi rửa chén thuê.
Mấy hôm nay huyết áp tăng cao ông phải mua vòng đeo hạ huyết áp nhưng ông kg có tiền phải mượn hàng xóm 300 mua . Ra thấy ông ngồi co ro mà thương ông quá . Yến nói ông về đi đừng ngồi trời mưa lạnh rồi bệnh . Chở ông về mà trong lòng cảm thấy xót xa . Đáng lẽ ra ở tuổi 82 này ông phải được con cháu phụng dưỡng an vui tuổi già . Vậy mà ông ... vẫn phải ngồi xin ... haizzz ...
Nếu tình cờ đi siêu thị xin rủ lòng từ bi biếu ông chút tịnh tài nhé ! Ông rất đáng thương .
Tối từ thứ 2 đến thứ 7 lúc 6h ông ngồi ở siêu thị Vinatex đường 48 _ phường 3 _ quận 4 . Chủ Nhật ông kg ngồi vì ông đi lễ nhà thờ”
Đây chính là ông lão dù trời nắng hay mưa vẫn ngồi ăn xin để kiếm cho đủ một ngày 50 nghìn .
Thật đau lòng cho ông một người đã vào cái tuổi gần đất xa trời, cái tuổi mà đáng nhẽ ra ông phải được hưởng thụ, được con cháu chăm sóc, phụng dưỡng, vậy mà ở cái tuổi như thế ông vẫn phải lao ra đường dù nắng, hay mưa gió, bão bùng, chỉ để kiếm 20 nghìn đồng đóng tiền thuê nhà cho con rể và ông còn phải trả hơn 10 nghìn nữa là 30 nghìn để đi xe ôm về nhà. Việc này đã làm cho cộng đồng mạng lên tiếng phản đối dữ dội và nhiều người cũng đặt ra câu hỏi, tại sao ông lại bị đối xử như vậy? Tại sao đều có đủ con, cháu mà lại để ông đội nắng, đội mưa ra đường ăn xin, chỉ để về đóng 20 nghìn tiền thuê nhà hàng tháng?
Những bình luận bức xúc của cư dân mạng .
Một người phụ nữ thương cho hoàn cảnh của ông nên đã tình nguyện đưa ông về nhà.
Đây không chỉ là câu chuyện đáng lên án, mà đây còn là vấn đề đạo đức con người, mặc dù không hề biết gia thế của ông ra sao, tại sao ông lại lâm vào hoàn cảnh như vậy? Nhưng nếu là con, cháu thì sẽ không bao giờ để ông hay cha mình đi ra đường ăn xin như vậy, ở đây ông còn phải đóng thêm 20 nghìn/ ngày nộp tiền nhà hàng tháng.
Trong xã hội hiện đại, con người dường như quá bận rộn với hàng trăm thứ việc, nhưng xin đừng quên việc báo hiếu với cha mẹ, những người đã sinh ra ta, nuôi dưỡng chúng ta từ lúc chúng ta chưa biết nói, biết đi, đến lúc chúng ta trưởng thành, công việc đầy đủ. Bố, mẹ ngày một già đi, thời gian ở bên bố mẹ cũng vì thế mà cách xa dần, vậy hãy làm những điều gì thật tốt nhất đền đáp ơn dưỡng dục trong khoảng thời gian còn được gọi hai tiếng “Cha, mẹ”.
VietBF © Sưu Tầm