Lá cờ vàng ba sọc tung bay trên một cột tại Úc Châu, nơi này hiếm có người Việt qua lại. Không biết ai đã treo cờ ở đây?
Một tâm trạng... thường xuất hiện trong lòng người Việt ở hải ngoại! Trung tâm phố Lidcombe, một khu phố rất nhỏ với chừng hai chục cửa hàng tạp hoá, làm tóc, quán ăn... và một cái pub (quán bia). Hầu hết mọi cửa hàng ở đây đều là của người Hàn Quốc, vài cửa hàng của người Hoa và vài cửa hàng của người da trắng... không một cửa hàng nào của người Việt cả.
Lượng người Việt đến nơi này cũng vô cùng ít, vì những nơi buôn bán mà người Việt tập trung vào thì cũng chỉ chừng 10 phút đến 15 phút lái xe thôi, cho nên chỉ có những người Việt cần các món đặc sản của Hàn Quốc mới đến đây mua.
Hôm trước, hai vợ chồng đến đây để tìm các loại mắm Hàn Quốc - mắm mực, mắm sò, mắm hàu, v.v... cay cay, mặn mặn, rất ngon với cơm nguội - trong khi chờ nàng mua đồ, tôi đứng ngoài lề đường nhìn quanh...
Khi nhìn lên cao, bỗng nhiên thấy lá cờ Việt Nam bay cùng với lá cờ Úc và cờ Hàn Quốc (xem hình).
Trước lúc đó, tôi không hề nghĩ gì về đất nước mình vì đang nghĩ lại mình cần mua thêm thứ đặc sản gì khác của Hàn Quốc.
Nhưng vào đúng lúc đó, hình ảnh chiếc lá cờ Việt Nam này làm tôi nghẹn ngào. Mọi điều khác đều biến mất trong đầu và thay vào đó là đầy ắp những nỗi mong ước cho dân mình...
Một người cầm cờ vàng hướng về Sài Gòn: Tổ Quốc Ơi, Mẹ Việt Nam Ơi, Chúng Con Vẫn Còn Đây
Khi đi bộ ra xe, nàng hỏi mắt anh bị sao vậy, có gì mà buồn vậy... mình trả lời... chắc là vì mùi nồng của kim chi thôi em...
Tôi biết nhiều người Việt ở nước ngoài cũng thường gặp phải tâm trạng này...
Ngoc Diep Hoang