Adam Withnall
Một nữ tu được nhìn thấy cầu xin cảnh sát không làm hại người biểu tình ở Myitkyina thuộc bang Kachin của Myanmar vào thứ Hai (Myitkyina News Journal / AFP)
Những hình ảnh mạnh mẽ đã xuất hiện về khoảnh khắc một nữ tu đối mặt với cảnh sát ở Myanmar , quỳ xuống trước họ trên đường phố và cầu xin họ chấm dứt cuộc đàn áp bạo lực đối với người biểu tình .
Chị Ann Rose Nu Tawng đã được chụp ảnh ở thành phố Myitkyina, miền bắc nước này hôm thứ Hai, trong trang phục áo choàng trắng và áo đen.
Nữ tu nói với các phóng viên sau đó rằng cô đã cầu xin cảnh sát không nổ súng vào những người biểu tình chống lại cuộc đảo chính hồi tháng trước, trong đó chính phủ được bầu cử dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đã bị các tướng quân đội gạt sang một bên.
Trong các bức ảnh, cảnh sát được trang bị vũ khí chống bạo động hạng nặng dường như đồng ý với yêu cầu của Chị Ann, họ cũng quỳ gối và chắp tay cầu nguyện về phía chị.
“Tôi quỳ xuống ... cầu xin họ đừng bắn và tra tấn những đứa trẻ mà hãy bắn tôi và giết tôi,” cô nói với hãng tin AFP .
Và trong một cuộc phỏng vấn thêm với Reuters , cô nói thêm: “Tôi cầu xin họ đừng làm tổn thương những người biểu tình, mà hãy đối xử tử tế với họ như những người thân trong gia đình.
“Tôi đã nói với họ rằng họ có thể giết tôi; Tôi sẽ không đứng lên cho đến khi họ đưa ra lời hứa rằng họ sẽ không đàn áp dã man những người biểu tình ”.
Nữ tu cho biết cô đã nhận được sự đảm bảo từ các sĩ quan cấp cao rằng họ chỉ ở đó để dọn đường, và cô bước sang một bên.
Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của cô, tiếng súng bắt đầu vang lên ngay sau khi cảnh quay được các nhiếp ảnh gia chụp lại.
Chị Ann, người điều hành một phòng khám trong thành phố, cho biết: “Chúng tôi nghe thấy tiếng súng lớn và thấy đầu của một đứa trẻ đã nổ tung, và có một dòng sông máu trên đường phố.
Cô và các nhân chứng khác nói rằng ít nhất hai người biểu tình đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong thành phố ở bang Kachin.
Video đồ họa trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy những người biểu tình lùi lại khỏi làn hơi cay, đáp trả bằng đá và sau đó chạy trốn một loạt những gì có vẻ là súng tự động.
Chị Ann cho biết bản thân đã bị mù vì chảy nước mắt trong khi cố gắng đưa một số nạn nhân đến phòng khám của mình.
“Sàn phòng khám của chúng tôi trở thành một biển máu,” cô nói. “Chúng ta cần quý trọng cuộc sống. Nó khiến tôi cảm thấy rất buồn ”.
Nữ tu sĩ cũng đã đến giữa những người biểu tình và cảnh sát vào cuối tháng trước, cầu xin hòa bình, truyền thông địa phương đưa tin.
Hơn 60 người đã thiệt mạng và hơn 1.800 người bị giam giữ trong chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính ngày 1/2, theo nỗ lực theo dõi của một nhóm vận động.
Nguồn:
https://www.independent.co.uk/asia/m...-b1814532.html