Đôi lúc bạn thấy mất niềm tin vào cuộc sống. Đôi khi bạn muốn làm từ thiện nhưng không biết thật sự số tiền đó có đến được tay người cần hay không. Cuộc sống đã khiến con người sống bi quan và hoài nghi vào cuộc sống.
Khi lòng tốt bị lừa gạt, người ta ngày càng e ngại việc giúp đỡ những người xa lạ trên đường. Thế nhưng, câu chuyện cô gái trẻ giúp đỡ cụ già vô gia cư trong đêm mưa đã khiến nhiều người phải khâm phục.
Một Facebooker có tên D.Q đã vô tình bắt gặp được khoảnh khắc ấm áp này và chia sẻ lên một trang mạng xã hội.
“Khoảng 9 rưỡi tối, trời vừa tạnh mưa mình đang đứng trước cổng BigC Thăng Long chờ bạn, bắt gặp hành động đáng ngưỡng mộ của bạn gái này đối với một ông cụ vô gia cư.
Trước đó ông đang ngôi gần chỗ mình đứng để ăn bánh mình, nhìn cụ khổ lắm, quần áo đầu óc đều bị ướt cả. Bạn nữ này đi qua thấy vậy liền quay xe lại, hỏi han ông rồi lại phóng xe đi mua cho ông cụ cái bánh mì nữa.
Sau đó bạn ấy tươi cười ngồi nói chuyện với ông tầm 5 phút. Mình nghe rõ bạn ý còn hỏi thăm ông muốn về đâu? Cháu đèo ông đi! Và rồi ông lên xe, lúc ông lên còn xuýt bị ngã, mình định chạy ra đỡ nhưng ông đã ngồi vững lại.
Thấy việc làm của bạn ấy thật sự cảm động, bạn ý là con gái mà còn nghĩ được như vậy trong khi mình đứng gần ông từ đầu mà lại không nghĩ đến việc đó.
Mình muốn chia sẻ để cho mọi người thấy và sẽ làm được nhiều điều có nghĩa tương tự.”
Có thể, lòng tốt của chúng ta đôi khi bị kẻ xấu lợi dụng nhưng biết đâu đó ở ngoài kia có rất nhiều mảnh đời khó khăn, gặp nạn cần lắm một sự giúp đỡ. Chỉ cần những hành động nhỏ bình thường nhưng xuất phát từ tấm lòng chân thành cũng đủ khiến cuộc sống quanh ta trở nên có ý nghĩa hơn.