Sự việc dở khóc dở cười này đã khiến cho chàng trai vô cùng hoang mạng. Quen bạn gái cũng đa lâu, khi đến tuổi lập gia đình, anh Đăng K. bỗng nhiên rơi vào một tình huống vô cùng đặc biệt.
Ban đầu anh không biết tình trạng của mình, nhưng cứ thấy bạn gái lẩn tránh nụ hôn nên thấy lạ, gặng hỏi mãi thì cô ấy thú nhận là không chịu nổi hơi thở có mùi của anh. Bạn gái cho rằng, từ miệng anh có một mùi hôi rất khó chịu, giống mùi cá tanh mà chỉ cần đứng gần thôi cô đã rùng mình.
Sau khi được bạn gái nói thẳng về căn bệnh mình đang mắc phải, anh K dở khóc dở cười. Không hiểu vì lí do gì mà anh bỗng dưng lại mắc bệnh này. Do không nhận thức được tình trạng của mình, chắc anh đã khiến nhiều người phải "nín thở" trong thời gian qua vì công việc của anh phải giao tiếp khá nhiều.
Tuy vậy, anh K chỉ nghĩ nguyên nhân là do vệ sinh răng miệng chưa thực sự tốt. Anh càng chú trọng hơn trong việc vệ sinh cá nhân, thậm chí, ngày đánh răng 3, 4 lượt, dùng chỉ tơ nha khoa, nước súc miệng đủ cả. Nhưng rất lạ là căn bệnh của anh không được cải thiện. Cô bạn gái từ chỗ từ chối những nụ hôn, dần dần cô tránh gặp rồi đòi chia tay, trong khi trước đó 2 người đã tính chuyện hôn nhân.
Không nghĩ rằng hậu quả phức tạp như vậy, anh K quyết định đến bệnh viện chuyên khoa để tìm ra nguyên nhân căn bệnh của mình.Tại phòng khám Răng - hàm - mặt, anh K được bác sĩ kiểm tra và làm các xét nghiệm cần thiết. Cuối cùng, bác sĩ kết luận, anh bị hôi miệng là do suy gan.
hoalyly@vietbf sưu tầm