Chơi cầu cơ, hay gọi hồn đang được nhiều bạn trẻ thích thú. Thế nhưng, họ lại không hay biết rằng, mình đang thực sự gọi một hồn ma từ cõi chết về. Câu chuyện có thật tại Anh khi Katy Morritt chơi cầu cơ trong ngôi nhà cổ và hình ảnh đứa bé đứng khóc thảm thiết khiến nhiều người phải lạnh gáy.
Trong chuyến thám hiểm tòa nhà cổ "The Village" (tạm dịch: Ngôi làng) ở Mansfield, hạt Nottinghamshire, Anh Quốc vào đầu tháng 1 vừa qua, cô gái trẻ Katy Morritt khẳng định mình đã chụp lại được khuôn mặt của một đứa trẻ đang khóc lóc thảm thiết.
Bàn cầu cơ buổi đêm hôm đó.
Khoảng 2 năm trở lại đây, tòa nhà The Village đã xảy ra nhiều hiện tượng lạ khiến du khách ghé thăm hoảng sợ.
Vào thời điểm ghé thăm tòa nhà, Katy không hề nghe hay nhìn thấy bóng dáng của một đứa trẻ nào. Phải cho tới khi về nhà xem lại hình ảnh trên video, cô mới nhận thấy khuôn mặt của một đứa trẻ hiện ra trong bức ảnh, và thậm chí cả kẻ sát nhân đã giết chết đứa trẻ tội nghiệp.
Katy cho rằng, 2 linh hồn đó đã xuất hiện sau khi cô và các đồng nghiệp ngoại cảm của mình chơi cầu cơ tại tòa nhà. Vì thế, dù đã quen với những câu chuyện tâm linh mang màu sắc kỳ bí, Katy vẫn không khỏi lạnh người khi xem lại đoạn video.
Hình ảnh được cho là khuôn mặt đứa trẻ bất ngờ hiện lên trong video.
Trước khi quyết định ghé thăm tòa nhà cổ vào ban đêm, Katy đã được biết tới quá khứ ám ảnh tại nơi đây. Chuyện kể rằng, vào những năm 1800, một người phụ nữ là Catherine và cậu con trai của bà đã bị sát hại ngay trong chính tòa nhà. Nhiều người cũng thường xuyên phản ánh rằng họ nghe thấy tiếng trẻ con khóc và tiếng đàn piano ở những gian phòng dưới.
Đây không phải là lần đầu tiên các nhà ngoại cảm phát hiện thấy hiện tượng kỳ lạ tại tòa nhà The Village. Trước đó, người ta cũng thường xuyên nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của đàn ông, đàn bà và trẻ em, thậm chí cả thầy tu hiện lên như làn khói tại đó.
VietBF © Sưu Tầm