Bà con miền Trung đang phải chịu cảnh xả lũ đột ngột trong trận mưa lớn gây ngập úng nghiêm trọng.Nhiều bà con đã phải trèo lên nóc nhà để chờ người đến cứu đói.Một cảnh tượng vô cùng đau xót.Vậy việc xả lũ không báo trước cho bà con nhằm mục đích gì?
Nhà máy Thủy điện Hố Hô nằm giữa biên giới Hà Tĩnh, Quảng Bình, có dung tích 38.000.000 m3 nước, cao trình đập 72 m. Đã xả hết công xuất nhanh chóng làm ngập 5.000 căn nhà thuộc 11 huyện trong khu vực này.
Không những chỉ có Thủy Điện Hố Hô xả lũ một mình, toàn thể các khu vực ngập lụt nằm chung quanh khu vực các con sông, sông Gianh, sông Kiến Giang và sông Long Đại đều bị lụt.
Như vậy có thể đoán biết là các đập Thủy Điện trong khu vực Quảng Bình hoặc Hà Tĩnh đã "góp phần" cho trận lũ Miền Trung lần này.
Chung quanh khu vực các con sông, sông Gianh, sông Kiến Giang và sông Long Đại có đập Thủy điện La Trọng với độ cao 205m, dài 204 m, chứa nước với diện tích 1.840 m2 nằm trên địa bàn xã Trọng Hóa. Đập Thủy điện Kim Hóa và Đập Thủy điện Khe Rôn chứa tổng cộng hơn 70.000.000 m3 nước.
Chúng ta chưa xác định được chứng cứ là các nhà máy điện này có phải đã đồng loạt xả lũ hay không, nhưng chắc chắn không chỉ có Thủy Điện Hố Hô xả lũ mà có đủ lượng nước để làm ngập nhiều khu vực Miền Trung rộng lớn như vậy.
Đây là nghi vấn rất hợp lý là trong lúc Đồng Bào Miền Trung đang tranh đấu môi trường Formosa thì bất chợt có lũ lớn ở Miền Trung trong 2 ngày qua. Vào thời điểm này hoàn toàn không có cơn bão lớn nào đáng kể cả!
Mặt khác là nhiều lãnh đạo Đảng CSVN "tươi cười" tham dự Festival áo dài tại Hà Nội mà không đã động gì tới lũ lụt Miền Trung.
Điều này rất đáng quan ngại!
Vietbf@sưu tầm