Súp bờ men của Việt Nam !
Hôm bữa nghe LS Vũ Hải nói phi công XHCN ngoài Bắc anh nào cũng cao lớn đẹp trai học hành giỏi giang sáng láng vô cùng mà hỏi LS xin cho 1 vài cái tên ví dụ th́ không thấy anh ấy trả lời , cứ thắc mắc măi .
Tới hôm nay qua FB anh Trần Hải mới may mắn lượm được cái status này của trang Quân đội nhân dân của đảng CSVN nói về phi công miền Bắc .
Ối mẹ ơi ! Đọc xong hoa cả mắt , bủn rủn cả tay chân , phục sát đất luôn ! Đúng là phi công XHCN miền Bắc toàn là súp bờ men cả .
Mới 17 tuổi , văn hóa chưa qua trường lớp nào chỉ biết học biết viết mà học 7 ngày 7 lớp xong là ra thành phi công lái máy bay ngay ! Bắn hạ máy bay Mỹ xong c̣n bay ṿng ṿng xem nó rớt thế nào chứ chẳng sợ ǵ mấy chiếc c̣n lại nó bắn cho thấy mợ ! Tới hồi trúng đạn buồng lái lủng lỗ c̣n lấy tay bịt lỗ lủng để hạ cánh an toàn nữa chứ !!!
Nghe nói súp bờ men này vẫn c̣n sống và khoái nhậu với phi công Mỹ bị ḿnh bắn hạ trước kia , mà không hiểu sao đảng không mời ông ra dạy cho mấy phi công trẻ hiện nay cái chiêu lấy tay bịt lỗ lủng để hạ cánh an toàn ? Mấy tháng trước có mấy vụ rớt máy bay thê thảm đó sao không ai biết lấy tay bịt lỗ hay vừa sửa máy vừa lái chi đó để khỏi chết oan mạng ?
Nhưng nghĩ lại anh Bảy phi công này vẫn c̣n dở 1 chút là sao bắn hạ máy bay Mỹ xong không biết tắt máy núp trong mây , đứng yên trong đó dùng ống nḥm quan sát là biết nó rớt thế nào rồi , cần chi phải bay ḷng ṿng chi cho xém đâm đầu vào núi ?
Ôi trời ơi ! Mệt quá ! Đọc xong chuyện của súp bờ men , nghĩ đến việc thời buổi nào rồi mà dân VN vẫn tin sái cổ mấy chuyện như này mà Nhi thấy muốn bịnh luôn !! Chắc phải đi uống viên thuốc cầm ói kẻo tô phở gà mới ăn trưa nó lộn trở ra hết !!
Ặc ặc .....
Ngoc Nhi Nguyen