Nếu như ở nước ngoài, chó được coi là bạn thân của con người, thậm chí họ còn không ăn thịt chó. Vậy mà ở Việt Nam, thịt chó lại được coi là món ăn khoái khẩu. Người Việt cho rằng đời mà không biết miếng thịt chó như thế nào thì thật phí một đời người. Trong loạt ảnh dưới đây, một độc giả đã chia sẻ hình ảnh khiến người xem phải xót xa về cảnh ngộ của chú chó.
Ở VC, loài chó sống cũng không bằng chết
Những hình ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân của nhiếp ảnh gia Đ.N với nội dung: "Nay đi chụp ngoài Khu đô thị Việt Sinh tình cờ thấy chú này, chả biết sao mà bị bó mõm như vậy nhưng mà nhìn tội quá. Cái mõm thì hoại tử phần da rồi không dám gỡ ra cho nó (sợ keo dính lột hết da phần mõm) với đi lại gần thì nó chạy mất. Có bác sĩ thú y nào có lòng đi ngang thì giúp hộ, chắc giờ nó vẫn còn đang lòng vòng trong khu đô thị. Nhìn nó bươi đồng rác ra mà chỉ để mũi vào ngửi chứ không ăn được gì tội lắm".
Hình ảnh khiến người xem không khỏi xúc động
vietbf.com