Người Việt đâu hết rồi mà người nước ngoài phải cúi xuống nhặt rác?
Người Việt giờ đã quá nổi tiếng ở nhiều nơi trên thế giới với “ý thức kém”. Thậm chí, ở một số quốc gia, cảnh báo viết bằng tiếng Việt còn được dán ở những nơi như siêu thị, nơi công cộng,… Trong những bức hình dưới đây, bạn sẽ thấy du khách người nước ngoài cúi mình nhặt rác hay tham gia cảnh báo mọi người khi tham gia giao thông do đường trơn. Thật đáng buồn với một thế hệ người Việt hiện tại!
Người Việt đâu hết rồi mà người nước ngoài phải cúi xuống nhặt rác?
Thực trạng hiện nay, tại các bãi biển Việt Nam đều đang gặp phải báo động về hiện tượng khi khách du lịch “rút lui”, thì bãi biển biến thành bãi rác với đủ các loại túi nilon, vỏ trái cây, hộp sữa... được xả ra bờ cát. Những bức ảnh hơn ngàn vàn lời tuyên truyền này cũng là một "khoảng lắng" để chúng ta nên suy nghĩ về ý thức và trách nhiệm với cộng đồng.
Du khách nước ngoài nhặt rác trên bãi biển Việt Nam
Không những ở xứ của mình mà khi sang xứ văn minh thì những hành vi kém văn minh này vẫn được giữ gìn....cẩn thận.
Nếu ai đó tình cờ đi sau lưng những người mới sang Mỹ sẽ phải lắc đầu. Cầm rác trong tay là cứ thoải mái thả xuống đất ở bất cứ nơi nào. Khạc nhổ, móc mũi, gãi đầu, to tiếng v.vv.....thật là hết chỗ chê.
Sau hơn 40 năm bị nhồi sọ, và huấn luyện trong nồi XHCN họ đã quá thấm nhuần với những cử chỉ khó...tiếp nhận. Cũng khó trách họ được, vì đây là những cứ chỉ hàng ngày, và ai cũng làm như nhau cho nên chỉ là....chuyện thường tình thế thôi.
Ý bác ấy nói có người uống lộn cà phê ,tưởng cà phê Mẽo đi khoe , ai ngờ cà phê trung nguyên ....toàn bắp rang với thuốc ký ninh ;nên đầu óc không tỉnh táo ,nói năng hồ đồ ,như cán vổ răng hô .
Không những ở xứ của mình mà khi sang xứ văn minh thì những hành vi kém văn minh này vẫn được giữ gìn....cẩn thận.
Nếu ai đó tình cờ đi sau lưng những người mới sang Mỹ sẽ phải lắc đầu. Cầm rác trong tay là cứ thoải mái thả xuống đất ở bất cứ nơi nào. Khạc nhổ, móc mũi, gãi đầu, to tiếng v.vv.....thật là hết chỗ chê.
Sau hơn 40 năm bị nhồi sọ, và huấn luyện trong nồi XHCN họ đã quá thấm nhuần với những cử chỉ khó...tiếp nhận. Cũng khó trách họ được, vì đây là những cứ chỉ hàng ngày, và ai cũng làm như nhau cho nên chỉ là....chuyện thường tình thế thôi.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.