Bão lớn và lũ lụt đã đem điều tồi tệ nhất đến với tiểu bang Tây Virginia, Mỹ. Trên diện rộng của tiểu bang này đang bị bão hoành hành, có tới 44/55 quận rơi vào tình trạng khẩn cấp. Bão lớn đã cướp đi sinh mạng ít nhất 20 người, trong đó có một bé trai 8 tuổi và em bé mới tập đi.
Nhiều quận ở Tây Virginia bị lũ lụt tàn phá nặng nề.
Lũ lụt phá hủy hơn 100 ngôi nhà và khiến hàng ngàn ngôi nhà khác mất điện. Lực lượng cứu hộ phải làm việc hết công suất để giải cứu khoảng 500 người bị mắc kẹt tại một trung tâm mua sắm. Trong khi đó, các quan chức tiến hành tìm kiếm những người khác ở khu vực bị tàn phá.
Ít nhất 20 người thiệt mạng trong trận lụt.
Theo Thống đốc, khoảng 200 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đã được huy động cho công tác tìm kiếm, cứu hộ, cũng như hỗ trợ y tế cho người gặp nạn ở tám quận trên toàn tiểu bang.
Trong số 20 người xác nhận thiệt mạng, cậu bé 8 tuổi bị trượt chân rơi vào một con lạch và bị nước cuốn đi. Người mẹ cố gắng cứu con trai nhưng không được. Thi thể cậu bé được tìm thấy cách nhà khoảng 800m.
Tình trạng khẩn cấp được ban bố tại 44/55 quận.
Thống đốc Tomblin đánh giá đây là một trong những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong một thế kỷ trở lại ở bang.
VietBF © sưu tập