Kỹ năng sống là thứ mà giới trẻ Việt Nam đang rất yếu kém bên cạnh những kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm, … Hiện tại, ở VN đang tranh cãi gay gắt xoay quanh việc trẻ VN được học kỹ năng sống bằng cách đi trên thủy tinh. Hãy cùng vietbf khám phá nhé!
Như thông tin đã đưa, trong hai ngày qua, một hình ảnh chụp trang sách dạy trẻ về lòng dũng cảm được chia sẻ trên facebook khiến nhiều người ngỡ ngàng. Trong sách, câu chuyện có tựa đề "Bạn An dũng cảm" được kể rằng: "Cô giáo rải một thảm thủy tinh dày trước mặt cả lớp và yêu cầu các bạn đi qua đó. Cả lớp đều rất sợ hãi và An cũng vậy. Nhưng cô giáo đã động viên và hướng dẫn giúp An tự tin đi qua thảm thủy tinh, nhờ vậy mà An đi qua thảm thủy tinh một cách dễ dàng. Khi đi qua rồi, An thấy thảm thủy tinh không đáng sợ như mình nghĩ và An quay lại động viên các bạn để các bạn dũng cảm như An. Cuối cùng, cả lớp đều dũng cảm đi qua thảm thủy tinh”.
Chiến thắng nỗi sợ có rất nhiều cách để dạy trẻ con. Nhưng bước trên thủy tinh thé này nó nhảm quá! Cách này khiến trẻ con dạn dĩ quá mức cần thiết, đến châu Âu cũng chả làm thế. Phương pháp đi trên thủy tinh được làm ra để cho các nhà ảo thuật, các thầy yoga tập luyện, biểu diễn, thu hút người xem, thể hiện được nghị lực và sự bền bỉ của bản thân là chính! Còn trẻ con mới lớp 1 thì dũng cảm là tốt nhưng cần 1 tâm hồn ngây thơ trong sáng. Đôi khi mọi sự vật hiện tượng cần để trẻ con tự học hỏi dần dần qua cá nhân và người lớn để kích thích tính tìm tòi sáng tạo của chúng chứ không phải lôi mấy thứ vô bổ vào dạy. Dạy cái này rồi đến lúc xem trên tivi liệu có đứa nào nói " cái này con làm rồi, chả có gì ghê gớm" thì phải chăng ta mới nên nghĩ lại?
vietbf @ sưu tầm